Cháu bé 1 tuổi rưỡi nuốt 13 viên bi trong dạ dày

(Baonghean.vn) - Thấy con ốm lâu ngày, lại nôn mửa dữ dội, người bố đưa con đến bệnh viện, sau khi chụp X-quang thì phát hiện trong dạ dày của bé có 13 viên bi kết thành dãy dài.

Đó là trường hợp của cháu Nguyễn Hữu Tuấn Sang (1 tuổi rưỡi), con trai anh Nguyễn Hữu Hùng ở xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương đang học tại trường mầm non xã Đặng Sơn (Đô Lương).

Anh Hùng cho biết, mấy hôm trước, cháu Sang bị ốm, nghỉ học không đến trường. Ngày 13/4, thấy cháu nôn mửa dữ dội, nghi cháu bị ngộ độc thức ăn, nên gia đình đã đưa cháu đi Bệnh viện Đa khoa Đô Lương để khám. Tại đây, sau khi chụp X-quang để kiểm tra thì phát hiện trong dạ dày của cháu có 13 viên bi kết thành dãy dài.

Phim chụp X-quang của cháu Sang hiện rõ 13 viên bi nam châm dính thành chuỗi.
Phim chụp X-quang của cháu Sang hiện rõ 13 viên bi nam châm dính thành chuỗi.

Theo anh Hùng, những ngày bị ốm, lúc ở nhà, cháu thường chơi với các cháu khác ở trong xóm. Các cháu này lớn tuổi hơn và thường chơi trò bi nam châm.

Loại bi này giống bi xe đạp, đa màu, đường kính khoảng 5mm, là loại đồ chơi do Trung Quốc sản xuất, được bán nhiều trên thị trường và được rao bán rầm rộ trên mạng. Thời gian gần đây, các cháu bé ở Đô Lương và nhiều vùng quê khác cũng đang bị cuốn hút bởi loại đồ chơi hấp dẫn nhưng không kém phần nguy hiểm này.

Với trường hợp cháu Sang, có thể lúc chơi xếp hình với các anh chị, cháu đã nuốt phải những viên bi này nhưng không ai biết cháu nuốt phải bi từ khi nào. Do là bi nam châm nên sau khi nuốt vào người, nó liên kết thành khối nằm trong dạ dày, không tiêu theo đường hậu môn được, gây nóng sốt, nôn mửa.

Hình ảnh bi nam châm được rao bán ở nhiều cửa hàng tạp hóa trước cổng trường.
Hình ảnh bi nam châm được rao bán ở nhiều cửa hàng tạp hóa trước cổng trường.

Từ Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, cháu Sang được chuyển xuống Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Sau 2 ngày điều trị hồi sức, cháu lại được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngày 18/4, cháu đã được mổ nội soi và lấy ra 9 viên bi, nhưng vẫn còn 4 viên chưa lấy ra được. Bác sĩ cho biết, bi đã bám vào thành dạ dày, gây loét dạ dày, nếu không mổ kịp thời, vùng tổn thương sẽ bị hoại tử và bục dạ dày.

Hiện cháu đang được điều trị hồi sức và theo dõi, nếu 4 viên bi còn lại không thể ra theo đường hậu môn trong vài ngày tới và phần dạ dày bị tổn thương không bị nhiễm trùng sẽ phải phẫu thuật tiếp và có thể nguy hiểm đến tính mang.

Bố cháu Sang đang có mặt tại Bệnh viên Nhi Trung ương không giấu nổi nỗi lo lắng: “Gia đình tôi rất hoang mang và lo lắng về tình trạng sức khỏe của con mình. Từ trường hợp của con tôi, mong rằng nhiều gia đình có con nhỏ hãy cẩn thận hơn với các loại đồ chơi cho trẻ, đặc biệt là các loại đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, hình dáng nhỏ dễ nuốt”.

Cho đến 12 h trưa ngày 19/4, sức khỏe của cháu Sang còn rất yếu, 4 viên bi đã chạy xuống ruột non.

                                                          Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới