Bà con xóm giáo Tân An sống tốt đời đẹp đạo

(Baonghean) - Đến nay, thôn Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu có 200 hộ, với 1.100 người sống chủ yếu nghề đánh bắt hải sản và làm dịch vụ. Thôn có 35 chiếc tàu, thuyền, giải quyết việc làm cho gần 400 lao động, mỗi năm đánh bắt được hàng ngàn tấn hải sản. Từ khi Nhà nước cho vay vốn xóa đói, giải nghèo, bà con đã đóng được thuyền mũi đứng, đóng tàu có trang bị kỹ thuật như máy đàm thoại, máy dò cá, máy định vị, phao cứu sinh… để đánh bắt xa bờ, bám biển dài ngày.

Từ một dải đất bên bờ sông Mai Giang thuộc địa phận xã An Hòa (Quỳnh Lưu), năm 1870 một số bà con đánh cá trên sông lên dựng lều trú tạm gọi là xóm Mới. Thấy nơi đây yên lành nên hàng chục gia đình đánh cá trên sông Mai Giang đến dựng nhà ở, đặt tên là thôn Tân An. Kể từ đó, bà con xóm giáo thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Kính Chúa yêu nước”, chăm lo lao động, sản xuất. Từ một xóm nghèo vươn lên giàu có, nên các nghĩa vụ đóng góp đối với Nhà nước đều hoàn thành. Năm 2008, thuế giao 31 triệu đồng, nhưng đã đóng được 31.820.000 đồng, Quỹ Khuyến học, Quỹ Người nghèo, Quỹ Thương binh, Liệt sỹ… đóng góp đầy đủ. Các gia đình đã trang bị nội thất đắt tiền, có phương tiện nghe, nhìn, có điện thoại, nhiều gia đình có xe máy, một số nhà có ô tô. Các em đến tuổi đều vào học trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 30 em học trung học phổ thông, 14 em học cao đẳng, đại học. Thôn có các gia đình có 3 con học đại học, cao đẳng như ông Hòa, ông Hoàn, bà Huy, ông Phụng, ông Tuyết… Năm 2002, thôn Tân An được công nhận Làng Văn hóa thì đến năm 2007 được công nhận Làng Văn hóa lần thứ 2.

Tú An

Tin mới