Bài ca XaMaKhi


(Nhiều tác giả, NXB Nghệ An - 2012)

(Baonghean) - Cùng uống chung dòng nước sông Mê Kông – Cửu Long, cùng chung đường biên giới hơn 2000 km, tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào là hai đất nước anh em. Lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước đã đưa Việt Nam và Lào sát cánh bên nhau, chung lưng đấu cật, giúp đỡ lẫn nhau trên tình đồng chí, anh em và tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng.

Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, 45 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh Nghệ An (1967 – 2012). Nhà xuất bản Nghệ An phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An mà cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Bài ca Xamakhi.

Bìa cuốn sách

Cuốn sách được trình bày trang trọng, với độ dày lên tới 355 trang, với 10 trang ảnh tư liệu đánh dấu những mốc lịch sử quan trọng trong mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào, Nghệ An – Xiêng Khoảng… Nội dung sách chia làm bốn phần. Phần thứ nhất, bao gồm 11 bài viết, trong đó có bài của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt – Lào như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào là Chumali Xaynhaxỏn… Bạn đọc sẽ được đến với những kiến thức tổng hợp về lịch sử mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt – Lào thông qua biên niên sự kiện, qua các bài phát biểu, diễn văn và những bài viết thấm đẫm ân tình.

Phần thứ hai, có tựa đề “Giúp bạn là tự giúp mình” là những bài viết về những cuộc hành trình, những chuyến vận chuyển vũ khí giúp bạn, tấn công giải phóng Phu Bia; đặc biệt hơn là những câu chuyện cảm động về Bác Hồ đối với hai em bé Lào, tình cha con Lào – Việt, những kỷ niệm thể hiện sự kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào, cùng chống kẻ thù chung.

Phần thứ ba, gồm 8 bài viết có tựa đề  “Đón các liệt sỹ về đất mẹ”, người đọc sẽ bị cuốn hút những công việc thấm đẫm ý nghĩa tâm linh và nhân văn sâu sắc khi dõi theo những bước chân thầm lặng của những người lính Việt Nam hôm nay đang lăn lộn, len lỏi trong các mảnh rừng, ngọn núi của nước bạn Lào cùng với những khó khăn vất vả, kể cả hy sinh để tìm kiếm hài cốt của những đồng đội, những anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống trên đất bạn vì mục tiêu độc lập, hòa bình.

Phần thứ tư, tập hợp 13 bài viết của một số tác giả trong tỉnh đã từng sống và gắn bó với mảnh đất và người dân Lào như Đinh Thanh Quang, Thạch Quỳ, Quán Vi Miên, Hà Văn Tải, Lang Quốc Khánh… bộc lộ tình cảm mến yêu và tình đoàn kết gắn bó giữa những người con, người bạn của nhân dân hai nước, thông qua những cuộc gặp gỡ, giao lưu, những ấn tượng khó phai mờ trong ký ức. Tất cả vì một ngày mai tươi sáng, nhân dân Việt – Lào đang nỗ lực phấn đấu để vun đắp, phát triển mối tình hữu nghị và quan hệ hợp tác toàn diện Việt – Lào.

Hơn 50 bài viết của 40 tác giả sẻ chia về những năm tháng sống, chiến đấu, xây dựng của nhân dân hai nước Việt – Lào, đặc biệt là nhân dân hai tỉnh Nghệ An – Xiêng Khoảng. Cuốn sách tuy đã khép lại, nhưng Bài ca Xamakhi còn ngân mãi trong mỗi trang văn, ngân mãi trong lòng người đọc bởi tình cảm thủy chung, gắn bó hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Lào anh em!

Nguyễn Ngọc

Tin mới