"Bài học sau nhiều vụ cán bộ có chức bị bắt"

(Baonghean)- Tôi là Lê Quang Hòa,năm nay 62 tuổi, là Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Yên Mỹ - Nghi Phú (TP. Vinh). Là một người gắn bó với nông nghiệp, gần gũi với nông dân, tôi luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Thời gian qua,tôi và bà con nông dân Nghi Phú theo dõi rất sát các vụ việc ở Tiên Lãng, Đồ Sơn - Hải Phòng và rất phấn khởi khi từ những vấn đề cụ thể của người dân được Đảng, Chính phủ giải quyết tận gốc vấn đề, trả lại quyền lợi cho người dân và đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm.

Gần đây, đọc bài báo "Bài học xung quanh nhiều cán bộ có chức bị bắt" ở báo Nghệ An,tôi cho rằng: Thời gian vừa qua, các vụ việc phát hiện ra cán bộ sai phạm,tham nhũng,hay nhận hối lộ... đều do người dân tố giác và báo chí là chỗ dựa của người dân, đứng sau người dân, bảo vệ cho dân, còn việc phát hiện của các cơ quan chức năng là rất yếu.

Ngay cả những vụ việc ở Tiên Lãng, Đồ Sơn được giải quyết vừa qua cũng là nhờcác cơ quan báo chí đi đầu. Ở Nghệ An, từ tỉnh, thành phố, xã, phường đang thực hiện luân chuyển cán bộ từ người đứng đầu đến cán bộ địa chính, kế toán xã, phường... Nhưng ai cũng biết: Một cái lò rèn đinh tai nhức óc nếu chuyển đi nơi khác thì nơi đó cũng phải chịu cảnh đinh tai nhức óc mà thôi. Một số cán bộ có điều tiếng ở địa phương này lẽ ra phải kiểm tra, làm rõ dư luận thì lại chuyển đi nơi khác cho "êm", nhưng nào có êm.

HỒNG SỌC (ghi)

Tin mới