Bạn của mẹ !

(Baonghean) - Cách đây không lâu tại một trường mầm non thuộc địa bàn phường Hưng Bình (TP. Vinh), có 2 nữ thanh niên đến tại lớp B tự giới thiệu tên và nói là bạn của mẹ cháu N, hôm nay vì mẹ cháu N bận nên nhờ cô đến đón thay. Nhận thấy biểu hiện chần chừ trên gương mặt cô giáo, 1 trong 2 nữ thanh niên chủ động "tấn công" là sẽ gọi điện thoại cho mẹ cháu N để trao đổi với cô giáo.

Tuy nhiên, thật không may cho 2 "nữ quái" này là mẹ cháu N là phụ huynh thường xuyên tiếp xúc với cô giáo nên sau vài câu hỏi xã giao, cô giáo đã nhận ra đây không phải giọng nói của mẹ cháu N. Sau khi nhận điện thoại xong, cô giáo nhờ đồng nghiệp trông cháu và tranh thủ xuống báo với Ban giám hiệu và bảo vệ nhà trường. Khi bảo vệ trường lên lớp thì không thấy 2 nữ quái đâu. Rất tiếc là vào giờ tan lớp người đi lại trong trường đông và thời gian tiếp xúc ngắn nên 2 kẻ lạ mặt đã trốn được.


Nêu lên câu chuyện này, chúng tôi muốn nhắc nhở các cô giáo và Ban giám hiệu các trường mầm non, nhà trẻ nói chung và nhất là ở vùng đô thị nói riêng phải tuyệt đối chấp hành quy định về đưa, đón trẻ. Nếu có người là không phải là bố mẹ đón cháu thay thì phải thăm hỏi kỹ càng, nếu cần thì liên lạc với cha mẹ trước khi bàn giao các cháu. Bên cạnh đó, các cô giáo cần nêu cao tinh thần cảnh giác và báo kịp thời với bảo vệ nhà trường những dấu hiệu bất thường nhằm ngăn chặn âm mưu lừa gạt bắt cóc trẻ em của các đối tượng xấu.


Về phía các bậc phụ huynh có con đi học ở tuổi mầm non và nhà trẻ phải đưa, đón đúng giờ; hạn chế việc nhờ người đón con tuỳ tiện; cần giữ mối liên lạc thường xuyên và tiếp xúc, trao đổi với cô giáo để nắm bắt tình hình con trẻ. Ở trường hợp cụ thể trên, nếu cô giáo không nhận ra giọng nói của mẹ cháu N và "mềm lòng" trước các "chiêu" lừa đảo, đồng ý giao cháu cho người lạ thì hậu quả rất khó lường.

Hải Hà

Tin mới