Báo Nghệ An tặng quà cháu bé bị bệnh ung thư máu

(Baonghean.vn) - Ngày 12/2/2015, đại diện phòng PH-HĐXH Báo Nghệ An đã thăm và tặng cháu Trần Thị Ngọc Trâm (sn 10/8/2009) ở khối Yên Cư (phường Vinh Tân- thành phố Vinh) suất quà tết trị giá 600 ngàn đồng (gồm 500 ngàn tiền mặt và quà). 
Trao quà cho gia đình
Trao quà cho gia đình
Cháu Trâm là con của vợ chồng anh Trần Văn Chất (sn 1979) bị ung thư máu từ tháng 4/2015, theo phác đồ của Bệnh viện, cháu phải điều trị cấp tính bắt buộc 5 đợt với thời gian từ 1,5 đến 2 tháng tại Bệnh viện Huyết học Trung ương (nếu đủ sức điều trị), sau đó sẽ duy trì điều trị mỗi tháng từ 7-10 ngày. Quá trình điều trị do bị khô tủy nên cháu không thể tự đi bằng 2 bàn chân mà chỉ tập tễnh bằng mười đầu ngón chân (gót chân không thể chạm đất vì đau đớn). Gia đình cháu là giáo dân, thông qua mạng truyền thông cộng đồng và đọc được bài viết về cháu đăng tải trên báo Nghệ An ngày 23/9/2014, một lương y là người công giáo từ tỉnh Bình Thuận đã lặn lội đường xa, tự nguyện đến nhà cháu xoa bóp, day huyệt và cắt thuốc nam cho cháu uống. 
Cùng với việc điều trị đông, tây y kết hợp, hiện nay, sức khoẻ cháu đã tạm ổn định. Nhân dịp Tết cổ truyền, báo Nghệ An đã trích từ nguồn quỹ đóng góp của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tặng cháu món quà cùng gia đình vui Xuân đón Tết. Chị Lê Thị Huế (mẹ cháu Trâm) và ông Trần Văn Hoàng- trưởng khối Yên Cư là người chứng kiến đã thay mặt khối dân cư cảm ơn tấm lòng của cán bộ, phóng viên báo Nghệ An.
Đạm Phương