Barca đè bẹp Real; MU chiêu mộ thành công Rasmus Hojlund

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)-Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Real thua trắng kình địch 0-3 trong trận giao hữu tại Mỹ hôm 30/7; Đội bóng thành Manchester vừa đạt được thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo Rasmus Hojlund từ Atalanta với tổng mức phí 72 triệu Bảng, là những tin tức thể thao nổi bật.

Barca đè bẹp Real

Mặc dù chỉ là giao hữu nhưng trận El Clasico trên đất Mỹ đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Cả Barcelona lẫn Real Madrid đều nhập cuộc với lối tấn công phóng khoáng.

Dẫu vậy, bàn mở tỷ số của trận đấu lại đến từ một pha bóng cố định. Phút 14, Gundogan từ chấm đá phạt đưa bóng tới cho Pedri đứng ở khu vực 16m50. Số 8 của Barca sau đó chọc khe cho Dembele băng lên ở cánh phải để rồi tung cú sút chéo góc mở tỷ số cho Barca. Chỉ 6 phút sau, Real có cơ hội gỡ hòa với quả penalty do Valverde kiếm về. Thế nhưng, người thừa kế áo số 7 của Ronaldo là Vinicius Junior đã sút thẳng vào xà ngang.

screenshot-2023-07-30-at-06-31-4718-6104-1690673563.png
Cầu thủ Real và Barca xô xát dù đá giao hữu. Ảnh: AP

Tiền đạo người Brazil sau đó có pha nỗ lực lập công chuộc tội bằng cú xoay người dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đập xà ngang bật xuống. Anh đã ăn mừng thế nhưng trọng tài không cho rằng bóng đã đi hết vạch vôi.

Sang hiệp 2, hai đội bắt đầu tung hàng dự bị vào. Sự thay đổi đáng chú ý bên phía Real đó là việc bộ đôi Luka Modric và Toni Kroos vào sân giúp họ kiểm soát thế trận tốt hơn. Dẫu vậy, hàng công của họ lại quá vô duyên trận này khi sút tới 23 quả nhưng không có nổi bàn thắng nào. Hiệp 2 cũng chứng kiến nhiều hơn những pha va chạm căng thẳng đúng với tính chất El Clasico. Kéo theo đó là cầu thủ hai đội lần lượt phải nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Phút 82, Vinicius lại có cơ hội sửa sai với pha đột phá bên cánh trái trước khi tỉa bóng về góc xa nhưng đáng tiếc là chệch cột dọc. Ngay sau đó, Barca đã chấm dứt hy vọng của Real với cú trái phá của tài năng trẻ Fermin Lopez. Tiền vệ này sau đó tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo đàn anh Ferran Torres lốp bóng qua đầu Courtois trước khi đá bồi vào lưới trống. 3-0 cũng là tỷ số khép lại trận El Clasico trên đất Mỹ.

MU chiêu mộ thành công Rasmus Hojlund

Phía Quỷ đỏ đồng ý trả trước cho đối tác 64 triệu Bảng (75 triệu Euro), 8 triệu Bảng (10 triệu Euro) khác là khoản phụ phí dựa vào thành tích thi đấu của Hojlund trong tương lai.

hojlund-62.jpg
MU đạt thỏa thuận chuyển nhượng Hojlund.

Tiền đạo 20 tuổi Đan Mạch cũng nói rõ mong ước muốn gia nhập MU - đội bóng anh hâm mộ từ thuở nhỏ. Bởi vậy, Rasmus Hojlund nhanh chóng đồng ý các điều khoản cá nhân trong giao kèo có thời hạn 5 năm, với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

Trận giao hữu mới nhất giữa Atalanta và Bournemouth, Hojlund không có tên trong danh sách đăng ký. Sau trận, anh bắt tay và nói lời tạm biệt các đồng đội. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, Rasmus Hojlund sẽ kiểm tra y tế trong vòng 48 giờ tới để sẵn sàng cho trận ra mắt, MU gặp Lens vào ngày 5/8.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Hojlund trở thành tân binh thứ 3 của đội chủ sân Old Trafford hè này, sau Mason Mount và Andre Onana.

Công an Hà Nội mất đầu bảng V-League 2023

Đội chủ nhà đã khởi đầu hưng phấn với 2 cơ hội cận thành liên tiếp nhưng Jhon Cley và Gustavo Henrique đều bỏ lỡ. Trái lại, Hải Phòng chơi hiệu quả, thậm chí mở tỷ số ngay cơ hội đầu tiên phút 12. Từ đường chuyền bên cánh phải của Hữu Sơn, Yuri Almeida khống chế lỗi nhưng lại thành đường kiến tạo cho Triệu Việt Hưng dứt điểm cận thành, đánh bại Filip Nguyễn.

Sau đó, Hải Phòng tạo thêm 2 cơ hội nhưng Yuri Almeida đánh đầu chệch cột, còn đội chủ nhà bế tắc trong tấn công. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải trận này tiếp tục đá chính, nhưng không tạo được dấu ấn nào đáng kể.

Phải sang hiệp 2, CAHN mới khởi sắc. Phút 51, Jhon Cley chọc khe để Gustavo Henrique băng xuống giật gót cho Raphael Success sút chìm, nhưng trúng cột. Phút 78, Văn Thanh đưa bóng vào lưới Hải Phòng, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước đó Gustavo Henrique đã mắc lỗi việt vị. Đoàn Văn Hậu cũng có cơ hội nhưng đánh đầu chệch cột sau quả phạt góc.

cahn-hai-phong-v-league-2023-2-8851-2713-1690640762.jpg
Triệu Việt Hưng mừng bàn mở tỷ số trong trận Hải Phòng thắng CAHN ở vòng 3 giai đoạn II V-League 2023. Ảnh: Lâm Thỏa

Phút 85, Đoàn Văn Hậu tạt từ cánh trái cho Henrique băng vào nhưng không chạm bóng, còn bóng chạm người trung vệ Văn Đạt nảy ra. Cầu thủ CAHN đòi phạt đền nhưng trọng tài chính Nguyễn Đình Thái không cho rằng bóng chạm tay hậu vệ Hải Phòng.

Tấn công nhiều mà không ghi bàn, khung thành CAHN nhiều lần gặp nguy hiểm từ những pha phản công. Phút 90, Hải Huy sút hụt trong thế trống trải, nhưng 4 phút sau thì không bỏ lỡ. Trong thế đối mặt Filip Nguyễn, anh chơi đồng đội chuyền cho Xuân Trường dứt điểm nhưng Giám Tuấn Dương dùng ngực cản phá trước vạch vôi. Bóng nảy ra đúng vị trí Tuấn Anh chọn, để tiền vệ này dứt điểm ấn định tỷ số 2-0.

Đây là trận thua thứ 3 của CAHN trong 5 trận gần nhất. CAHN mất đầu bảng và tụt xuống thứ 3 với 28 điểm. Hà Nội FC và Thanh Hóa có cùng 29 điểm, nhưng đội bóng thủ đô dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+9 so với +8).

Tin mới