Bên lề sân cỏ: Chỉ có tiến không có lùi!

Bên lề sân cỏ: Chỉ có tiến không có lùi!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đang trên đà “thừa thắng xông lên”, dù được các thầy khuyên nên lui về phòng ngự, giữ sức nhưng các cầu thủ nhí đội Nhi đồng Tương Dương hồi đáp: “Chỉ có tiến, không có lùi!”.
Dù dẫn trước 7 bàn cách biệt, song đội Nhi đồng Tương Dương vẫn dâng lên tấn công dồn dập. Ảnh: Thành Cường

Dù dẫn trước 7 bàn cách biệt, song đội Nhi đồng Tương Dương vẫn dâng lên tấn công dồn dập. Ảnh: Thành Cường

Trong trận đấu với đội Nhi đồng Nghĩa Đàn sáng nay, các cầu thủ nhí của đội Nhi đồng Tương Dương đã thi đấu rất xuất sắc khi liên tục ghi bàn và dẫn trước với tỷ số cách biệt. Những phút cuối hiệp hai, khi tỷ số đã nâng lên 8-1, các cổ động viên Phủ Tương muốn các con nghỉ ngơi, giữ sức nên hô to: “Lùi về đi! Lùi, lùi đi các con! Chừng nớ là ăn chắc rồi!”.

Nhưng đang trên đà “thừa thắng xông lên”, các cầu thủ nhí của đội Nhi đồng Tương Dương hồi đáp: “Chỉ có tiến, không có lùi! Tiến lên thôi”. Và nhất quyết không lùi, vẫn dâng lên tấn công ồ ạt, tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số chung cuộc lên 9-1.

Không nghe "đài địch"!

Cổ động viên Thanh Chương liên tục chỉ đạo các cầu thủ nhí. Ảnh: Thanh Phúc

Cổ động viên Thanh Chương liên tục chỉ đạo các cầu thủ nhí. Ảnh: Thanh Phúc

Gay cấn và hấp dẫn là trận đấu giữa đội Nhi đồng Thanh Chương và đội Nhi đồng Quỳ Châu, dù được đánh giá cao hơn song các cầu thủ nhí xứ nhút lại sớm để đội Nhi đồng Quỳ Châu dẫn trước tỷ số. Sốt ruột trước những pha bóng dâng lên tấn công ồ ạt từ phía đội bạn, các cổ động viên Thanh Chương đã bám sát, chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ nhí, “9 người 10 ý” khiến các con cũng “loạn” và chệch choạc.

Do đó, một thầy trong ban huấn luyện của đội Nhi đồng Thanh Chương phải chấn chỉnh: “Tập trung vào. Không nghe ai cả. Khi nào thầy Chương chỉ đạo thì theo, không thì cứ đá theo diễn biến trong sân. Nghe rõ chưa?”, cầu thủ số Đinh La Thăng đáp lại: “Không nghe đài địch thầy hậy?”.

Nếu được “làm lại từ đầu”?

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ nhí phố biển Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ nhí phố biển Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Đối đầu với đối thủ mạnh, đang tạm dẫn đầu bảng B, trong khi đó, đội Nhi đồng Cửa Lò đang đứng cuối bảng, thế nhưng, trong trận đấu sáng nay, vận may đã mỉm cười với đội bóng phố biển. Đặc biệt, trong trận đấu này, thủ môn Hoàng Kiến Hưng của đội Nhi đồng Cửa Lò đã chơi rất xuất sắc khi cản phá thành công nhiều cú sút nguy hiểm của các cầu thủ đội Nhi đồng Đô Lương, cứu cho đội Nhi đồng Cửa Lò nhiều bàn thua trông thấy.

Biểu dương những nỗ lực của thủ thành đội nhà, cổ động viên Cửa Lò hô vang “Tuyệt vời Kiến Hưng! Kiến Hưng xuất sắc!” nhưng cũng không ít người tiếc nuối: “Chà, giá như từ đầu, bắt bóng xuất sắc ri thì đã khác”, “Thật, nếu bỏ đi hết làm lại từ đầu thì không biết chừng”…

Tin mới