Bên lề sân cỏ: 'Đá ngược nắng, lội ngược gió'

Bên lề sân cỏ: 'Đá ngược nắng, lội ngược gió'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đội Thiếu niên thành phố Vinh đá trong điều kiện bất lợi nên Huấn luyện viên Hồ Sỹ Tiến hối thúc các cầu thủ: “Các em ơi, đội bạn ngược gió, ngược nắng, chói mắt, thời cơ cho ta, tiến lên đi”.
Thiếu niên TP. Vinh đá trong điều kiện bất lợi ngược nắng và ngược gió. Ảnh: Đức Anh

Thiếu niên TP. Vinh đá trong điều kiện bất lợi ngược nắng và ngược gió. Ảnh: Đức Anh

Thi đấu vào thời điểm 4h chiều, vào hiệp 1 trận đấu, mây che nên trời khá râm mát, sang hiệp 2, mây tan, nắng chói chang kèm theo gió thổi mạnh. Điều này, gây bất lợi cho đội Thiếu niên thành phố Vinh khi các em ngược nắng và ngược gió. Thế nên, huấn luyện viên Hồ Sỹ Tiến đã kịp thời hối thúc các cầu thủ: “Các em ơi, đội bạn ngược gió, ngược nắng, chói mắt, thời cơ cho ta, tiến lên đi”.

Thế nhưng, những cầu thủ của Thiếu niên TP.Vinh đã đi ngược nắng, lội ngược gió, bảo vệ sạch lưới trong 50 phút của trận đấu, đưa đến loạt sút luân lưu cân não và giành chiến thắng thuyết phục.

Chất xúc tác từ polyme

Thưởng nóng cho các cầu thủ Thiếu niên TP.Vinh. Ảnh: Thanh Phúc

Thưởng nóng cho các cầu thủ Thiếu niên TP.Vinh. Ảnh: Thanh Phúc

Ngay sau chiến thắng trước Thiếu niên Kỳ Sơn và giành quyền vào bán kết, các cầu thủ của Thiếu niên thành phố Vinh đã được tiếp sức bằng tiết mục thưởng nóng của các thầy trong Ban huấn luyện. Theo đó, mỗi cầu thủ được thưởng riêng 100.000 đồng và cả đội được thưởng 500.000 đồng.

“Số tiền không lớn, chỉ mang tính chất khích lệ động viên. Dự định sẽ đưa các con đi ăn, đi chơi nhưng vì mục tiêu giành vé vào chung kết nên mọi chuyện ăn chơi đều tạm gác lại. Xong giải, sẽ khao các em một bữa ra trò”, HLV đội Thiếu niên thành phố Vinh cho biết.

Có lẽ, một phần, nhờ chất xúc tác từ tờ polyme, từ sự động viên và khích lệ kịp thời đã giúp các cầu thủ thi đấu bùng nổ, có loạt đá luân lưu xuất sắc đưa thành phố Vinh vào trận chung kết.

Uống TH cho mau nậy mà đá cúp Báo

"Siêu cầu thủ nhí" Nguyễn Xuân Bảo: "Uống Tê-Hát cho mau nậy". Ảnh: Thanh Phúc

"Siêu cầu thủ nhí" Nguyễn Xuân Bảo: "Uống Tê-Hát cho mau nậy". Ảnh: Thanh Phúc

Có mặt trên sân cổ vũ cho các đàn anh đá bán kết trên sân Thiếu niên chiều nay, các cầu thủ nhí của Nhi đồng Thanh Chương đã có mặt từ sớm, hò hét rất nhiệt tình, động viên tinh thần cho tất cả các đội thi đấu.

Trong đó, gây ấn tượng nhất vẫn là “siêu cầu thủ nhí” Nguyễn Xuân Bảo (8 tuổi) khi vừa đọc báo, vừa cổ vũ và vừa uống sữa TH. Khi các anh nói: “ Bảo, chi mà ham ăn rứa. Để “mồm ra da” (miệng nghỉ ngơi) với”; Bảo đáp lại đanh thép: “Uống TH cho mau nậy, cho dài người sang năm mà đá giải chơ. Thấp bé nhẹ cân cho bị loại ạ?”. Nói xong thì Bảo làm động tác vươn cao “Vì tầm vóc Việt”./.

Tin mới