Bên lề sân cỏ: Dàn cổ động viên ấn tượng nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nếu có danh hiệu “Cổ động viên nhiệt tình, văn minh nhất” giải thì dàn cổ động viên Quỳ Hợp xứng đáng được gọi tên.
Cổ động viên Quỳ Hợp nhuộm đỏ khán đài. Ảnh: Thành Cường

Cổ động viên Quỳ Hợp nhuộm đỏ khán đài. Ảnh: Thành Cường

Cổ động viên ấn tượng nhất

Sáng nay, bên khán đài nhuộm màu đỏ rực của băng rôn, cờ, kèn và sắc áo của cổ động viên Quỳ Hợp. Những chiếc băng rôn được đặt in vội trong đêm, những chiếc áo phông in hình ngôi sao vàng 5 cánh và cả những chiếc kèn Vuvuzela vừa mua vội ngoài cổng Nhà thi đấu đã làm nên sắc màu ấn tượng cho hội cổ động viên Quỳ Hợp, và cũng là sức mạnh vô hình, tiếp lửa tinh thần cho các cầu thủ nhí xứ cam Vinh thi đấu bùng nổ hơn.

Và ấn tượng hơn cả, dù trong sức nóng của khán đài, của những pha bóng gay cấn, hấp dẫn thì các cổ động viên Quỳ Hợp vẫn cổ vũ rất văn minh, lịch sự, không hề buông “lời đắng cay”. Nếu có danh hiệu “Cổ động viên nhiệt tình, văn minh nhất” giải thì dàn cổ động viên Quỳ Hợp xứng đáng được gọi tên.

Như vậy cho đều!

Quyết tâm bảo vệ ngôi vương của thầy trò Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường
Quyết tâm bảo vệ ngôi vương của thầy trò Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Trận chung kết giữa Nhi đồng Tân Kỳ và Nhi đồng Quỳ Hợp sáng nay thật sự gay cấn và cân não. Khi cả hai bên đang căng như dây đàn khi tranh chấp từng pha bóng, từng đường chuyền, đang khao khát một bàn thắng thì vào phút thứ 15 của trận đấu, thủ môn Phạm Doãn Vũ Phong (Nhi đồng Tân Kỳ) đã có pha phản lưới nhà mở tỷ số cho Nhi đồng Quỳ Hợp. Những tiếng “ồ” đầy tiếc nuối, có chút thất vọng hiện rõ trên nét mặt của cổ động viên Đương kim vô địch. Nhưng rất may, sau đó 5 phút, số 10 Trần Minh Quân đã có bàn thắng gỡ hoà cho Nhi đồng Tân Kỳ.

Và thật bất ngờ, vào phút thứ 30 của trận đấu, thủ môn Thái Văn Tuấn Duy (Nhi đồng Quỳ Hợp) lại có pha “đốt lưới nhà” nâng tỷ số lên 2-1 cho Nhi đồng Tân Kỳ. Vậy là trong trận đấu “sinh tử” này, cả hai thủ môn đều có pha phản lưới nhà và theo như các cổ động viên thì “xui rủi chia đều cho cả hai”, “như vậy cho công bằng và không ai là “tội đồ”.

"Vô địch rồi thầy ơi!"

Các cầu thủ nhí Tân Kỳ chia sẻ niềm vui đến cựu HLV Mai Thái Uy. Ảnh: Thanh Phúc

Các cầu thủ nhí Tân Kỳ chia sẻ niềm vui đến cựu HLV Mai Thái Uy. Ảnh: Thanh Phúc

Với lối chơi bùng nổ và đẳng cấp, Nhi đồng Tân Kỳ đã bảo vệ thành công ngôi vương, bước lên bục vinh quang. Niềm vui chiến thắng đó không chỉ “lây lan” trên khán đài, từng cầu thủ, từng cổ động viên; niềm vui ấy hoá thành những giọt vui lăn dài trên má các cầu thủ, bằng nụ cười của những người thầy, huấn luyện viên tâm huyết với bóng đá nhí mà còn có sức “lan toả” đến mọi miền Tổ quốc, đến “bốn biển năm châu” qua các nền tảng mạng xã hội.

Rưng rưng gọi điện cho cựu huấn luyện viên Mai Thái Huy đang ở tận đất nước Nhật Bản xa xôi, các học trò cũ hào hứng, cố hét to qua loa điện thoại để thầy nghe rõ hơn: “Thầy ơi, Tân Kỳ vô địch! Tân Kỳ vô địch rồi thầy ơi!”, rồi thầy trò chúc mừng nhau qua điện thoại, sẻ chia niềm vui bằng những giọt nước mắt hạnh phúc…

Tin mới