Bên lề sân cỏ: Dẻo như Sáp!

Bên lề sân cỏ: Dẻo như Sáp!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Thủ thành Nhi đồng Quỳnh Lưu Hồ Tiến Sáp được cổ động viên tán dương: "Sáp nên dẻo hậy! Mà là sáp ong thượng hạng nữa nên vừa thơm, vừa ngọt. Cố gắng đừng để tan chảy nha Tiến Sáp”.
Thủ thành Hồ Tiến Sáp và HLV Đội Nhi đồng Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Phúc

Thủ thành Hồ Tiến Sáp và HLV Đội Nhi đồng Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Phúc

Trong trận thứ hai của bảng E, Nhi đồng Nghi Lộc gặp Nhi đồng Quỳnh Lưu. Do bảng đấu này chỉ có 3 đội nên để lọt vào vòng trong, bắt buộc các đội phải thắng. Nếu có kết quả hoà trong hai hiệp chính, các đội sẽ đá luân lưu. Do đó, cả hai đội vào sân thi đấu rất quyết tâm. Tuy nhiên, với ưu thế về thể lực và chiến thuật, Nhi đồng Quỳnh Lưu nhanh chóng có thế trận lấn lướt và dẫn trước tỷ số.

Về phía Nhi đồng Quỳnh Lưu, các cầu thủ cũng rất xông xáo, thi đấu bùng nổ, có nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương nhưng với sự sắc bén của mình, thủ thành Hồ Tiến Sáp đã chống đỡ thành công. Và em được các cổ động viên tán dương nhiệt tình: “Sáp nên dẻo hậy! Mà là sáp ong thượng hạng nữa nên vừa thơm, vừa ngọt. Cố gắng đừng để tan chảy nha Tiến Sáp”.

Dàn cổ động viên "chất như nước cất"

Dàn cổ động viên Diễn Châu. Ảnh: Thanh Phúc

Dàn cổ động viên Diễn Châu. Ảnh: Thanh Phúc

Mặc dù đội nhà thi đấu trận cuối cùng trong ngày, nhưng từ đầu giờ chiều, các cổ động viên của Nhi đồng Diễn Châu đã có mặt đầy đủ trên sân. Ngoài số lượng đông nhất, nhiều phụ nữ nhất thì dàn cổ động viên này còn mang theo đầy đủ phụ kiện: Băng rôn, kèn và cả trống đội…

Chị Hằng Nga, Hội trưởng Hội cổ động viên Diễn Châu cho biết: “Chúng tôi vào Vinh từ chiều mồng 8/6 đến nay, đồng hành cùng các con theo từng trận đấu; chăm sóc cho các con ăn uống ngủ nghỉ, động viên tinh thần các con…”.

Và có lẽ, cũng nhờ sự tiếp sức nồng nhiệt đó từ phía cổ động viên mà Nhi đồng Diễn Châu đã có 2 trận toàn thắng, chắc vé tiến vào vòng trong.

Chu đáo đến thế là cùng!

Mang theo quạt tích điện lên khán đài. Ảnh: Thanh Phúc

Mang theo quạt tích điện lên khán đài. Ảnh: Thanh Phúc

Trên băng ghế khán đài dành cho cổ động viên của Nhi đồng Nghi Lộc, ngoài nước uống, khăn lau, quạt mo, quạt giấy thì có phụ huynh còn mang theo cả quạt tích điện để “ngồi xem cho đỡ nóng”.

“Sạc pin đầy, chạy được 8 tiếng mới hết nên thoải mái. Vừa phục vụ các con có quạt mát trong lúc chờ thi đấu và cũng phục vụ bậc phụ huynh ngồi cổ vũ cho các con được mát mẻ” - cổ động viên cho hay. Chu đáo đến thế là cùng!

Tin mới