Bên lề sân cỏ: Đừng bắn cò!

Bên lề sân cỏ: Đừng bắn cò!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đứng trước bóng để thực hiện quả sút phạt, phía ngoài, cổ động viên của Thiếu niên thành phố đỏ hô to “Phú ơi, đá bóng vào gôn nha. Đừng bắn cò con nha”.
Một pha tranh chấp bóng giữa TN TP.Vinh và TN thị xã Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Một pha tranh chấp bóng giữa TN TP.Vinh và TN thị xã Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Trong trận đấu với Thiếu niên Cửa Lò chiều 11/6, vào phút thứ 14, từ pha phạm lỗi của đối phương, Thiếu niên TP. Vinh được hưởng quả phạt đền. Đứng trước bóng là đội trưởng Nguyễn Mạnh Phú (số 7), phía ngoài, cổ động viên của Thiếu niên thành phố đỏ hô to “Phú ơi, đá bóng vào gôn nha. Đừng bắn cò con nha”.

Với bản lĩnh và sự bình tĩnh của thủ lĩnh đội bóng, Phú đã có cú dứt điểm thành công, mở tỷ số cho trận đấu.

“Rà để rút kinh nghiệm”

Các cầu thủ nhí Nhi đồng Cửa Lò xem lại trận đấu để rút kinh nghiệm. Ảnh: Thanh Phúc

Các cầu thủ nhí Nhi đồng Cửa Lò xem lại trận đấu để rút kinh nghiệm. Ảnh: Thanh Phúc

Trên sân cỏ nhân tạo, trong thời gian chờ các “đàn anh” thi đấu, các cầu thủ nhí Nhi đồng Cửa Lò đã “chụm năm, chụm bảy” cùng huấn luyện viên xem lại tường thuật trận đấu giữa Nhi đồng Cửa Lò và Nhi đồng Quỳ Châu diễn ra sáng nay. Sự chăm chú, tỉ mỉ và những tranh cãi, bàn luận sôi nổi thu hút sự có mặt của các cổ động viên trên sân.

Khi được hỏi: “Xem làm gì nữa. Đá xong rồi mà? Hoà 1-1 rồi mà?” thì một cầu thủ đáp “Bọn cháu đang rà lại các tình huống, xem mình sơ suất chỗ nào, rút kinh nghiệm cho trận sau”, “À, ra rứa”…

Thua trong tư thế “ngẩng cao đầu”

Vẻ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của các cầu thủ Thiếu niên Kỳ Sơn. Ảnh: Thanh Phúc

Vẻ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của các cầu thủ Thiếu niên Kỳ Sơn. Ảnh: Thanh Phúc

Sau trận đấu với Thiếu niên Đô Lương chiều 11/6 thì đội bóng Thiếu niên Kỳ Sơn “trắng tay” sau 3 trận thua liên tiếp. Các cầu thủ xứ mận Mường Lống rất bùi ngùi, rơm rớm nước mắt nước không buồn uống, bim bim các thứ cũng chẳng buồn ăn... Các phụ huynh ôm con, cháu vỗ về, động viên.

Huấn luyện viên của Thiếu niên Kỳ Sơn ra hiệu lệnh tập trung đội, chia sẻ với các con: “Nào, mạnh mẽ lên các chàng trai. Ta thua nhưng các con đã đá hết mình, chơi hết sức và tinh thần rất fair-play. Các con được xuống Vinh, được đi chơi Quảng trường, được các tuyển trạch viên xem, chấm… Vì vậy chúng ta không có gì phải tiếc nuối, chúng ta thua trong tư thế “ngẩng cao đầu”. Vậy nên, vui lên, phấn chấn lên!”.

Tin mới