Bên lề sân cỏ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: 'Vui sao nước mắt lại trào?'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2022 đã bước vào những trận cầu cuối. Tiếng còi mãn cuộc sắp sửa được cất lên. Những đội bóng xuất sắc vòng loại bước vào tứ kết, đối đầu với nhau là những ứng cử viên nặng ký, niềm vui chiến thắng hoà lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc…

“Khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”

HLV Nhi đồng Quỳ Hợp động viên cầu thủ nhí thi đấu tốt. Ảnh: Thành Cường
HLV Nhi đồng Quỳ Hợp động viên cầu thủ nhí thi đấu tốt. Ảnh: Thành Cường

Lọt vào từ kết, Nhi đồng Quỳ Hợp chạm trán với đội đứng đầu bảng A là Nhi đồng Thị xã Hoàng Mai. Trong một trận đấu quan trọng này, Nhi đồng Quỳ Hợp lại thi đấu trong điều kiện khuyết mất 3 cầu thủ đá chính khi các em phải về quê ngay sau khi kết thúc trận đấu vòng bảng để tham dự kỳ thi vào trường chuyên của huyện.

Vắng mặt các cầu thủ trụ cột, song các em đã có một trận đấu bùng nổ, quyết liệt, giành chiến thắng thuyết phục trước Nhi đồng Thị xã Hoàng Mai và giành vé vào bán kết. Trong khi đó, từ quê nhà Quỳ Hợp, 3 cầu thủ về dự thi trường chuyên, lớp chọn cũng đã “a-lô” xuống báo cho các thầy cùng đồng đội rằng “đã hoàn thành bài thi xuất sắc”.

Huấn luyện viên của đội Quỳ Hợp hạnh phúc ôm các cầu thủ nhí hét to: “Các con giỏi lắm, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”.

“Vui sao nước mắt lại trào?"

Niềm vui như vỡ oà với các cầu thủ nhí của đội bóng Phủ Diễn. Ảnh: Thành Cường
Niềm vui như vỡ oà với các cầu thủ nhí của đội bóng Phủ Diễn. Ảnh: Thành Cường

Là một đội bóng mạnh, được đánh giá cao từ đầu mùa giải và những gì mà các cầu thủ nhi đồng Diễn Châu đã thể hiện từ đầu mùa giải đến nay, họ xứng đáng được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Trước một đối thủ được coi là “ngang tài, ngang sức” là Nhi đồng Yên Thành (nhất bảng B) nên trận tứ kết này được xem là “chung kết sớm” bởi cuộc chạm trán giữa hai đối thủ mạnh. Theo đánh giá của những người làm chuyên môn thì đây là trận đấu khó đoán định kết quả.

Trong một buổi sáng mát trời, thi đấu bùng nổ, quyết liệt hơn, xuất sắc hơn, bài bản hơn, Nhi đồng Diễn Châu đã giành chiến thắng tuyệt đối trước Nhi đồng Yên Thành để giành vé vào bán kết.

Tiếng còi mãn cuộc cất lên, niềm vui như vỡ oà, những giọt nước mắt của niềm vui chiến thắng, của hạnh phúc dâng trào đã lăn trên má của các cầu thủ nhí, của những người thầy – huấn luyện viên của đội tuyển đầu đã hai màu tóc. Trên khán đài, cổ động viên Phủ Diễn cũng hoà theo bài hát “Ôi hạnh phúc biết bao, bao năm đợi chờ/Mà niềm vui như đến bất ngờ/Ngày đi như trong đêm mơ/...Vui sao nước mắt lại trào”... (lời ca khúc Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh).

Tin mới