Bên lề sân cỏ: ‘Hai ba con mực, Hoàng Mai đá hay cực’!

Bên lề sân cỏ: ‘Hai ba con mực, Hoàng Mai đá hay cực’!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với trận cầu hấp dẫn, mãn nhãn, đội nhi đồng Hoàng Mai đã làm “nức lòng “ người hâm mộ. Các cầu thủ nhí được tung hô theo “hot trend” tiktok: “Hai ba con mực, Hoàng Mai đá hay cực!”…
Một pha ăn mừng chiến thắng của đội nhi đồng Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường

Một pha ăn mừng chiến thắng của đội nhi đồng Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường

Từ đội bóng có nguy cơ bị loại tại bảng C khi đội nhi đồng Tương Dương có chiến thắng đậm, các cầu thủ nhí của đội nhi đồng thị xã biển Hoàng Mai đã có cú bứt phá ngoạn mục, giành chiến thắng đậm đà trước đội nhi đồng Nam Đàn và vươn lên ngôi đầu bảng.

Trận đấu bùng nổ, gay cấn và hấp dẫn đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. Những cầu thủ nhí của đội nhi đồng Yên Thành, đội nhi đồng thành phố Vinh ngồi trên khán đài chờ đến lượt thi đấu đã cổ vũ hết mình cho đội nhi đồng Hoàng Mai. Tất cả đồng thanh hô to theo “hot trend” tiktok: “Hai ba con mực, Hoàng Mai đá hay cực!”…

Con Át chủ bài

Số 6 Võ Đức Anh - con Át chủ bài của đội nhi đồng Yên Thành được tung vào những phút cuối hiệp 2. Ảnh: Thanh Phúc

Số 6 Võ Đức Anh - con Át chủ bài của đội nhi đồng Yên Thành được tung vào những phút cuối hiệp 2. Ảnh: Thanh Phúc

Trong trận đấu chiều nay, đội nhi đồng Yên Thành đối đầu với đội nhi đồng thành phố Vinh. Cả hai được đánh giá “ngang sức, ngang tài”, thế nhưng, trong hiệp 1 trận đấu, đội bóng quê lúa đã để đội bóng thành Vinh dẫn trước tỷ số. Trên hàng ghế dự bị, số 6 Võ Đức Anh - ngôi sao sáng giá của đội nhi đồng Yên Thành vẫn được “giấu kín”.

Mãi đến nửa sau của hiệp 2, số 6 - con Át chủ bài mới được tung vào sân. Và không phụ sự kỳ vọng của Ban Huấn luyện cũng như người hâm mộ dành cho mình, Võ Đức Anh đã tỏa sáng và có bàn thắng đẹp mắt san bằng tỷ số cho đội nhà.

“Mình cầm kèn thì bủng má”

Phía ngoài đường biên, số 11 Nguyễn Sỹ Dũng (đội nhi đồng Yên Thành) nhấp nhổm không yên. Ảnh: Thanh Phúc

Phía ngoài đường biên, số 11 Nguyễn Sỹ Dũng (đội nhi đồng Yên Thành) nhấp nhổm không yên. Ảnh: Thanh Phúc

Mài đũng quần trên hàng ghế dự bị khá lâu, số 11 Nguyễn Sỹ Dũng (đội nhi đồng Yên Thành) nhấp nhổm không yên. Em hết đứng lên lại ngồi xuống, chạy dọc đường biên, chân đưa theo từng đường bóng với vẻ rất nhập tâm. Rồi cũng đến lúc em được trao cơ hội, vào sân rất hứng khởi nhưng sau một va chạm, số 11 đành phải rời sân.

Nghỉ được chừng mươi phút, Dũng lại được vào sân nhưng chỉ chạy được mấy vòng, đã “thở không ra hơi”. HLV đành vẫy Dũng ra nghỉ ngơi. Nhấp ngụm nước lấy sức, Dũng nói “Không bở ăn như mình tưởng. Người ta cầm kèn thì hèn, mình cầm kèn thì bủng má”.

Tin mới