Bên lề sân cỏ: 'Hợp mồ hôi hủng?'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bị cầu thủ đối phương kèm quá sát, một cầu thủ của Nhi đồng Thanh Chương phải gắt gỏng: “Thả ra thở cấy mồ! Hợp mùi mồ hôi hủng?”.
Một pha bóng trong trận NĐ Thanh Chương gặp NĐ Đô Lương. Ảnh: Thành Cường

Một pha bóng trong trận NĐ Thanh Chương gặp NĐ Đô Lương. Ảnh: Thành Cường

Với chiến thuật bám sát, theo áp và kèm chặt, các cầu thủ Nhi đồng Đô Lương luôn tuân thủ, 1 kèm 1. Có những pha bên Nhi đồng Đô Lương phạm lỗi, các cầu thủ nhí của Thanh Chương được đá phạt thì việc kèm người càng thêm “rát”, nhiều pha, các cầu thủ Đô Lương ôm rịt lấy cầu thủ đội bạn buộc trọng tài phải nhắc nhở.

Bị cầu thủ đối phương kèm quá sát, một cầu thủ của Nhi đồng Thanh Chương phải gắt gỏng: “Thả ra thở cấy mồ! Hợp mùi mồ hôi hủng?”.

Đen cho khỏi mối mọt

Cầu thủ Nguyễn Đắc Quân (giữa) của Nhi đồng Đô Lương. Ảnh: Thanh Phúc

Cầu thủ Nguyễn Đắc Quân (giữa) của Nhi đồng Đô Lương. Ảnh: Thanh Phúc

Trong đội hình Nhi đồng Đô Lương có cầu thủ mang áo số 9 Nguyễn Đắc Quân đen bóng không khác gì làn da châu Phi. Các đồng đội thường đùa vui Quân rằng “Mắt châu Á, má châu Phi”, “Đen mịn hơn trắng xù”, “Tắm nước sông Lam mà da ngăm như tắm sông Hằng không bằng”…

Trước những lời trêu đùa đó của đồng đôi, Đắc Quân đáp trả lại một cách hài hước: “Đen cho đỡ mối mọt!”.

Quạt cát- tông chạy sức người

Những chiếc quạt cát tông chạy bằng sức người. Ảnh: Thanh Phúc

Những chiếc quạt cát tông chạy bằng sức người. Ảnh: Thanh Phúc

Những phút nghỉ giải lao hay những lúc nghỉ hội ý hiếm hoi, các săn sóc viên của các đội lại loay xoay để chăm sóc cho các cầu thủ nhí. Tiếp nước, lau người và để các con “ráo mồ hôi” lấy sức đá tiếp, các thầy tận dụng hết các vật sẵn có để phe phẩy cho các con.

Những chiếc quạt giấy mang theo, khoát tay bằng tấm khăn mặt, những thùng đựng nước được “chia năm sẻ bảy” thành những chiếc quạt… Huấn luyện viên lo chiến thuật, các con lo tiếp thu còn nắng nóng đã có những quạt cát tông lắp mô tơ chạy bằng sức người…

Tin mới