Bên lề sân cỏ: 'Ôi trời ơi, bay đá mà bà tăng huyết áp'

Bên lề sân cỏ: 'Ôi trời ơi, bay đá mà bà tăng huyết áp'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - “Ờ chờ gườ (ôi trời ơi) bay đá mà bà tăng huyết áp, nhiều lúc thở không được”, bà nội của số 2 Nguyễn Cảnh Thuyên, Nhi đồng Thanh Chương thốt lên!
"Bay đá mà bà huyết áp tăng, thở không nổi", bà nội của cầu thủ nhí Nhi đồng Thanh Chương thốt lên. Ảnh: Thanh Phúc

"Bay đá mà bà huyết áp tăng, thở không nổi", bà nội của cầu thủ nhí Nhi đồng Thanh Chương thốt lên. Ảnh: Thanh Phúc

Trận bán kết giữa Nhi đồng Thanh Chương và Nhi đồng Tân Kỳ sáng nay rất gay cấn. Cả hai đội đá ngang sức ngang tài với những pha bóng đẹp mắt, hấp dẫn. Đánh giá một cách khách quan thì cả hai đều rất xuất sắc và những gì hai đội đã thể hiện suốt trận đấu đã chứng minh, hai đội đều “một chín, một mười”. Do đó, với tỷ số hoà 2-2, trận đấu đã phải nhờ đến loạt đá penalty để xác định thắng thua.

Nếu như trong sân, các cầu thủ áp lực vì thành tích, vì tranh đua vé vào chung kết thì ở trên khán đài, khán giả cũng hồi hộp không kém. Sau quả đá thứ 3, cầu thủ Thanh Chương trong một phút thiếu tập trung, thiếu một chút may mắn đã để bóng vượt cầu môn. Đúng lúc, một phụ huynh nhận được điện thoại người thân: “Alo, đừng gọi nựa, tim đang rớt ra ngoài đây”, “Ờ chờ gườ (ôi trời ơi) bay đá mà bà tăng huyết áp, nhiều lúc thở không được”, bà nội của số 2 Nguyễn Cảnh Thuyên, Nhi đồng Thanh Chương thốt lên!

Những người lo “việc nước”

Những người lo "việc nước" ở mùa giải năm nay. Ảnh: Thanh Phúc

Những người lo "việc nước" ở mùa giải năm nay. Ảnh: Thanh Phúc

Tài trợ nước uống cho Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là Tập đoàn TH với hàng nghìn thùng nước, sữa. Nước được bộ phận hậu cần của Báo Nghệ An mang ra sân, cấp cho các đội trước mỗi trận đấu. Những thùng nước TH ngọt lành được săn sóc viên các đội ướp đá mát lạnh trở thành thức uống giải khát của các cầu thủ nhí trong suốt các trận đấu.

Mỗi khi được nghỉ ra sân các con được tiếp tế nước suối TH. Không chỉ được uống nước mát lạnh, ngon và lành, các con còn nhận được trong đó sự quan tâm của các doanh nghiệp, của những người làm công tác hậu cần, những săn sóc viên mà chúng tôi đùa vui đầy quý mến là những người lo “việc nước”.

Vui sao nước mắt lại trào

Những giọt nước mắt hạnh phúc của các cầu thủ nhí Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Những giọt nước mắt hạnh phúc của các cầu thủ nhí Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Có một trận đấu xuất sắc và giành chiến thắng hết sức thuyết phục trước Nhi đồng Thanh Chương, đương kim vô địch Nhi đồng Tân Kỳ đã giành vé vào chung kết. Niềm vui chiến thắng đã hoá thành những giọt nước mắt, không kìm nén được, các cầu thủ Nhi đồng Tân Kỳ khóc oà cúi chào khán giả.

“Khóc là mất sức đó, để sức ngày mai còn chiến đấu! Con trai, ai lại mít ướt thế này?”, HLV Tân Kỳ phải “doạ”. Dù được phụ huynh, các thầy trong ban huấn luyện và cả những anh chị đồng hương Tân Kỳ ở Vinh vỗ về, an ủi song những tiếng thút thít vẫn chưa dừng lại…

Tin mới