Bên lề sân cỏ: 'Sai một ly, may chưa đi cả trận'

Bên lề sân cỏ: 'Sai một ly, may chưa đi cả trận'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - HLV đội thiếu niên Quỳnh Lưu ôm đầu: “Cố mà đá đi. Hết quyền thay người rồi. Chà, sai một ly…”. Hú vía, đúng lúc đó, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu, đội thiếu niên Quỳnh Lưu giành chiến thắng sít sao với tỷ số 5-4.
Sang hiệp 2, đội thiếu niên Quỳnh Lưu liên tục có sự thay đổi người. Ảnh: Thanh Phúc

Sang hiệp 2, đội thiếu niên Quỳnh Lưu liên tục có sự thay đổi người. Ảnh: Thanh Phúc

Sau khi dẫn trước với tỷ số cách biệt, đến đầu hiệp 2, Ban Huấn luyện của đội thiếu niên Quỳnh Lưu đã quyết định rút các cầu thủ trụ cột ra ngoài, thay các cầu thủ dự bị vào để “em nào cũng được cọ xát”.

Thế nhưng, thật không ngờ và thật bất ngờ, liên tiếp vào các phút 38, 40, 49 đội thiếu niên Hoàng Mai đã có liên tiếp 3 bàn rút ngắn tỷ số. Trong khi đó, các cầu thủ trong sân đã thấm mệt nên kiến nghị thay người. HLV đội thiếu niên Quỳnh Lưu ôm đầu: “Cố mà đá đi. Hết quyền thay người rồi. Chà, sai một ly…”. Hú vía, đúng lúc đó, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu, đội thiếu niên Quỳnh Lưu giành chiến thắng sít sao với tỷ số 5-4.

Đá bóng da hay đá bóng râm?

HLV đội thiếu niên Hoàng Mai chấn chỉnh các học trò. Ảnh: Thanh Phúc

HLV đội thiếu niên Hoàng Mai chấn chỉnh các học trò. Ảnh: Thanh Phúc

Để đội thiếu niên Quỳnh Lưu dẫn trước với tỷ số đậm, phía ngoài đường biên, liên tục là những lời động viên, khích lệ của các cổ động viên thị xã Hoàng Mai: “Cố lên, bóng ban ăn nhau về cuối”, “Lội ngược dòng thì răng?”… Nhưng cũng có những cổ động viên “bốc hỏa” khi chứng kiến cầu thủ đội nhà đá chùng xuống, có nhiều em bộc lộ sự mệt mỏi nên đã khích tướng các cầu thủ: “Này, đá bóng da hay bóng râm rứa?”, “Chạy theo bóng đi, răng rảo bộ rứa?”…

Và những lời nói “khó nghe” đó đã có hiệu lực khi càng về cuối hiệp 2, đội thiếu niên Hoàng Mai càng chơi hay, liên tục có màn đáp trả, rút ngắn tỷ số xuống còn 5-4.

“A-lô, Đạt được Sông Lam ngắm rồi đó”

"A-lô! Đạt được Sông Lam Nghệ An ngắm rồi đó!". Ảnh: Thanh Phúc

"A-lô! Đạt được Sông Lam Nghệ An ngắm rồi đó!". Ảnh: Thanh Phúc

Bên đường biên, sau khi đội thiếu niên Quỳnh Lưu đã có những bàn thắng cách biệt trước đội thiếu niên Hoàng Mai, trong đó, cầu thủ mở tỷ số là số 3 Trần Tiến Đạt, đây cũng là cầu thủ có nhiều đường chuyền kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Sau khi nghỉ giải lao giữa hiệp, cầu thủ này được tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An “xem giò”, lấy thông tin, chụp ảnh.

Thấy vậy, hàng xóm của Tiến Đạt là anh Trần Văn Phi đã rút ngay điện thoại, gọi về cho mẹ của cầu thủ này: “Chị à, Đạt được Sông Lam ngắm rồi đó. Chụp ảnh rồi, ghi tên rồi. Nạ, có cấm hắn đi đá nữa không nạ?”.

Hóa ra, Đạt là con trai một trong gia đình có 6 chị em, khi các thầy ở đội gọi Đạt lên tập trung đội tuyển, mẹ Đạt ngăn cản không cho con đi đá bóng./.

Tin mới