BLV Đặng Gia Mẫn: Yêu Pháp nhưng 'bỏ phiếu' cho Đức

(Baonghean.vn) - Kể từ sau “thế hệ vàng” của Zidane và đồng đội tại World Cup 2006 thì đội tuyển Pháp đã không có mặt vào bán kết của bất cứ giải đấu nào. 10 năm sau, EURO 2016 là cơ hội cho bóng đá quốc gia có hình lục lăng tràn đầy cơ hội nâng cao Cúp vô địch trên sân nhà. Đội tuyển Đức đang là đối thủ lớn nhất cản đường của họ.

BLV Đặng Gia Mẫn cho rằng hành trình của chủ nhà Pháp tại VCK Euro 2016 diễn ra khá suôn sẻ, trước khi gặp “cỗ xe tăng Đức” họ chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ ký hơn. Khách quan đánh giá các đội Romania, Albania và Thụy Sỹ tại vòng bảng, CH Ireland và Iceland tại vòng knock-out đẳng cấp thấp hơn Les Blues.

Dù vậy không thể đánh giá thấp sức mạnh của đội bóng Deschamps. Bản lĩnh của HLV Deschamps và các cầu thủ Pháp luôn được thể hiện ở những thời khắc quan trọng, trong những thế trận buộc phải chiến thắng trước Romania, Albania ở vòng bảng, rồi Ireland tại vòng 16 đội họ luôn xuất hiện các nhân tố tạo sự đột biến.

Đội tuyển Đức thi đấu tại EURO 2016.
Đội tuyển Đức thi đấu tại EURO 2016.

Đối đầu với “ngựa ô” Iceland, không cần tốn quá nhiều sức, đoàn quân của HLV Deschamps đã dành thắng lợi với tỷ số đậm đà 5-2. ĐT Pháp không thi đấu thêu hoa, dệt gấm mà càng đá lại càng cho thấy sự gắn kết, những ngôi sao sáng nhất của họ đã tạo dấu giày.Với các tiền vệ đầy sáng tạo Payet, Pogba, lối tấn công của Les Blues trở nên vô cùng biến hóa. Chân sút Antoine Griezmann đang thăng hoa rực rỡ với 4 bàn thắng, Giroud cũng đã có cú đúp cho riêng mình. Tin vui nữa cho của HLV Deschamps khi tiền vệ Kante và trung vệ Rami cũng có thể sẵn sàng vào sân thi đấu sau án treo giò bởi nhận 2 thẻ vàng.

BLV Đặng Gia Mẫn đánh giá: “Ngược lại với Deschamps thì Joachim Loew đang đau đầu khi mất trung vệ “lá chắn thép” Hummels vì án treo giò. Trong khi đó những chiến binh già dặn kinh nghiệm như Gomez, Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger cũng không thể ra sân vì chấn thương. Chưa kể, để có mặt gặp đội chủ nhà, họ đã có 120 phút thi đấu nghẹt thở và chiến thắng Italia trên chấm 11m đã khiến các cầu thủ Đức hao tổn không biết bao nhiêu sức lực.

BLV Đặng Gia Mẫn.
BLV Đặng Gia Mẫn.

Rõ ràng, lối đá của người Pháp hào hoa, đẹp mắt hơn lối phòng vệ nặng về “lập trình” của người Đức. Xem các cầu thủ Pháp thi đấu, chúng ta sẽ mãn nhãn hơn rất nhiều lối chơi thiên về cơ bắp, nặng về đấu trí phá nát lối đá đối thủ chờ cơ hội của các học trò HLV Joachim Loew.

Nhưng với một đội tuyển chơi đầy tiểu xảo, đá cực rắn và vô cùng khó chịu như Italia thì cỗ “cỗ xe tăng” vẫn khắc chế rất tốt sức mạnh đối thủ không có lý gì họ lại chịu khuất phục Les Blues.

Vậy tình cảm của tôi dành cho đội Pháp nhưng lý trí lại mách bảo với tôi rằng, Đức mới là người chiến thắng. Việc hàng tiền vệ sẽ xuất hiện những nhân tố mới, chính là bảo bối đểHLV Joachim Loew khắc chế chủ nhà, tạo nên sự đội biến” BLV Đặng Gia Mẫn phân tích”.

Ông nhấn mạnh: “Người Đức đang nắm “thiên thời”, còn chủ nhà Pháp lại có “địa lợi, nhân hòa” nhưng rõ ràng lịch sử đối đầu đang nghiêng về người Đức, tôi cho rằng người Đức sẽ đi tiếp và tràn đầy cơ hội vô địch EURO lần này”.

An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới