Bóng đá nam ASIAD 2018: Duyên thắng bóng đá Tây Á

(Baonghean.vn) - Kể từ khi dẫn dắt các ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã có tổng cộng 8 lần chạm trán với các đại diện Tây Á ở các giải đấu lớn nhỏ và chưa một lần phải nếm mùi thất bại. Nên Olympic Việt Nam chúng ta tràn đầy cơ hội sẽ chiến thắng Olympic UAE để giành huy chương Đồng.

Thất bại tâm phục khẩu phục 1-3 trước Olympic Hàn Quốc đã khiến Olympic Việt Nam phải dừng bước ở bán kết. Trước mắt thầy trò Park Hang Seo là trận tranh hạng 3 với đối thủ Olympic UAE (United Arab Emirates), đội bóng cũng vừa thua Olympic Nhật Bản. Việc Olympic Hàn Quốc và Olympic Nhật Bản có mặt tại trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2018 là hoàn toàn xứng đáng. Trong khi đó, Olympic UAE hay Olympic Việt Nam giành được vị trí thứ 3 cũng là kỳ tích đối với sân chơi tầm châu lục này.

Quyết đấu với Việt Nam

HLV Park tự tin Olympic Việt Nam  sẽ giành HCĐ. Ảnh: Internet
HLV Park tự tin Olympic Việt Nam  sẽ giành HCĐ. Ảnh: Internet
Ở giải đấu năm nay, Olympic UAE tạo ra bất ngờ lớn khi xếp thứ 3 ở vòng bảng nhưng đã lần lượt hạ các đội tuyển Olympic Indonesia, Olympic Triều Tiên trên chấm luân lưu để vào tới bán kết. Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Nhật Bản đã khiến thầy trò HLV Maciej Skorża phải chơi trận tranh HCĐ giống như Olympic Việt Nam.

Ngay lập tức huấn luyện viên người Ba Lan Maciej Skorża tuyên bố: “Chúng tôi vẫn còn nguyên động lực, mục tiêu còn lại của chúng tôi là phải có huy chương khi tranh đấu với Việt Nam”. Trận đấu tranh hạng 3 diễn ra lúc 15h ngày 1/9 cũng trên sân vận động Pakansari, Indonesia vì thế hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn.

Đội hình của Olympic UAE mang đến ASIAD 2018 khá trẻ, có 9 cầu thủ sinh năm 1997, hai người sinh năm 1998. Trong trận thua các cầu thủ Nhật Bản, ông Maciej sử dụng đến 7 cầu thủ 21 tuổi ra sân ngày từ đầu. Mới cầm quân 1 năm Olympic UAE nhưng ông thầy 46 tuổi này cũng chia sẻ kế hoạch cho đội bóng là hướng đến Tokyo 2020. Đến ASIAD 2018 lần này ông sẵn sàng tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ có trải nghiệm đáng kể.

Thực tế, sau những “loạng choạng” tại bảng C, bản lĩnh của các cầu thủ UAE lớn lên sau từng trận đấu. Khá thú vị là Olympic UAE được chuyển từ bảng E (5 đội) sang bảng C (3 đội) để thế chỗ của Olympic Iraq ngay trước khi giải khai mạc và lọt qua vòng bảng bằng vé vớt. Ở vòng bảng họ từng thất thủ 0-1 trước Olympic Syria, thua ngược 1-2 Olympic Trung Quốc, chỉ thắng đội bóng yếu Đông Timor 4-1.

Kẻ hủy diệt

Các cầu thủ trẻ Olympic UAE rất chịu khó đeo bám. Ảnh: Internet
Các cầu thủ trẻ Olympic UAE rất chịu khó đeo bám. Ảnh: Internet
Xét về trình độ, Olympic UAE có đẳng cấp thấp hơn Olympic Syria - đội bóng mà chúng ta từng đánh bại tại tứ kết nhưng có thứ hạng FIFA cao hơn chúng ta, họ đứng thứ 77. Điểm mạnh của đội bóng này lại có tinh thần chiến đấu vô cùng mãnh liệt đã làm cho các cầu thủ trẻ Nhật Bản loay hoay mãi không tài nào ghi bàn. Nhưng Việt Nam chính là “kẻ hủy diệt” bóng đá Tây Á.
Kể từ khi dẫn dắt các ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã có tổng cộng 8 lần chạm trán với các đại diện Tây Á ở các giải đấu lớn nhỏ và chưa một lần phải nếm mùi thất bại (Iraq, Qatar, Jordan, Palestine, Oman, Bahrain, Syria [2 lần]).

Nhật báo Kooora có bài viết nhận định:"Việt Nam đã thành công trong việc khẳng định quyền lực của mình trước các đội bóng Tây Á, trên bình diện châu Á”. Đúng là với các đội bóng Tây Á, các cầu thủ chúng ta luôn có tâm lý thi đấu thoải mái, thể hiện lối chơi khôn ngoan. Nói theo ngôn ngữ sân cỏ, bóng đá Tây Á luôn kỵ giơ Việt Nam. Điều này sẽ tạo tâm lý rất tốt cho Văn Đức và các đồng đội trước cuộc đối đầu với những đội bóng Tây Á, và sắp tới sẽ là Olympic UAE.

Còn nhớ trong khuôn khổ VCK U23 Châu Á hồi tháng Giêng vừa qua, trên đường đi đến trận chung kết, chúng ta đã gặp đội bóng Tây Á là U23 Syria, U23 Iraq, U23  Qatar. Một thực tế là các cầu thủ Tây Á có thể hình to cao lại gặp rất nhiều khó khăn trước các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật cá nhân khéo léo như Văn Quyết, Công Phượng, Văn Toàn.

Lối đá nhanh, nhỏ của chúng ta thường làm vặn sườn các cầu thủ Tây Á; lối đá đập-nhả nhanh trong vòng 16,5m luôn làm chao đảo hàng phòng ngự đối phương. Hy vọng “cái duyên thắng bóng đá Tây Á” sẽ trở lại trong trận đấu gặp Olympic UAE.

Tin mới