BTV Hạnh Phúc VTV lần đầu tiết lộ vợ là giáo viên Văn-Sử kiêm MC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vợ của MC Hạnh Phúc VTV là giáo viên môn Văn – Sử, vốn đã quen thuộc trên sóng Đài truyền hình Hà Nội.

Lý do luôn giấu kín vợ

- Gắn bó hơn 8 năm với một bản tin, cách anh làm mới mình như thế nào?

Sáng tạo và làm mới luôn là yêu cầu tiên quyết đối với những ai đang theo đuổi nghề báo. Tuy nhiên điều này chưa bao giờ trở thành áp lực mà lại là động lực để mỗi ngày chúng tôi làm nghề một tốt hơn. 8 năm chưa phải dài nhưng cũng không ngắn để tôi có được bản lĩnh và kinh nghiệm xử lý trên sóng trực tiếp. Tôi lên sóng khoảng 1.000 bản tin nhưng chưa bao giờ hết hứng thú với một tin mới, một vấn đề mới.

- Là MC BTV gắn bó lâu năm với nhiều chương trình, tình cảm yêu mến của khán giả là động lực cho anh như thế nào?

Với tôi, 8 năm là vô vàn những lời động viên, chúc mừng và sẻ chia của khán giả. Tôi may mắn có những khán giả là của riêng mình, sẵn sàng ở bên và động viên bất kể lúc nào. Dường như bao mệt mỏi cũng tan biến khi lướt đọc những comment ấy mặc dù tôi không có đủ thời gian để reply. Tôi sống vì khán giả và nhờ khán giả. Tình cảm của khán giả là điều tôi luôn trân quý nhất trong mỗi chuyến đi.

- Anh có thể chia sẻ một câu chuyện không thể quên trong những chuyến đi làm chương trình?

Có những lần đi tàu hay xe khách đi công tác, các bác lớn tuổi vẫn chạy lại gần bắt tay chào tôi cho bằng được và nói theo dõi nhiều lắm, nay mới được gặp. Còn những trải nghiệm cùng chương trình nhiều vô kể, đặc biệt là với Cặp lá yêu thương. Gần đây nhất là câu chuyện về em Huỳnh Thành Anh Vũ tại Quảng Ngãi sau 7 năm tôi gặp lại. Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo giờ đây cao lớn lại là học sinh giỏi của trường. Em năm nay học lớp 9, sống cùng bà và giờ gia đình đã bớt khó khăn.

7 năm trước khi ghi hình trên sông, trời trở lạnh lúc chiều tối, Vũ đã lại gần và rất tự nhiên em cài cúc áo cho tôi. Sau 7 năm, tôi cũng lại nhờ cậu bé ngày nào cài lại cúc áo, mặc dù giữa trưa Quảng Ngãi nắng chang chang. Cảm giác xưa cũ ùa về cùng cả những niềm vui và xúc động trước những đổi thay, làm nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay. Đôi khi cuộc đời làm nghề chỉ cần vài giây phút ấy thôi cũng đã đủ lắm rồi.

- Bà xã của anh Phúc dường như vẫn là điều “bí mật” với khán giả? Khi nào anh sẽ chính thức để một nửa của mình “lộ diện”?

Vì tôn trọng vợ, không thích người ngoài phán xét chuyện gia đình hay thậm chí chuyện nhan sắc phụ nữ nên tôi không công khai. Trên Facebook cá nhân thực ra cũng nhiều bạn bè của tôi biết cô ấy rồi. Những bức hình cũng không giấu mặt nhiều nữa. Đây cũng là cách tôi giúp vợ mình thấy thoải mái hơn trên mạng xã hội.

MC Hạnh Phúc bật mí, vợ tôi vốn là giáo viên dạy Văn - Sử của một trường cấp 2 tại Hà Nội và là cộng tác viên MC cho Đài Hà Nội. Thực ra nhiều người cũng quen thuộc với giọng nói của vợ tôi rồi.

Vợ chiều tôi nấu đủ thứ và luôn là người làm lành trước

328246824-894580438354337-1128056407737801837-n-564-7199.jpeg
MC Hạnh Phúc cùng vợ và con gái.

- Điều gì ở bà xã đã “thu phục” và khiến anh tự hào nhất? Hay có điều gì anh chưa thực sự thích ở vợ mình?

Đó là sự nữ tính và đảm đang. Cô ấy nấu ăn giỏi và hầu như món nào tôi copy link từ mạng về là ngay và luôn nó xuất hiện trên mâm cơm ngày hôm đó. Công việc ở trường học và Đài cũng khá bận rộn lại thêm việc chăm con nhưng vợ tôi vẫn lo chu toàn việc nhà. Tôi vốn là người hơi cổ hủ và lạc hậu một chút và cũng là người sống cho gia đình nhiều hơn. Bản thân tôi luôn coi gia đình là nơi để về sau những ồn ào. Tôi cần một nơi thật bình yên để trở về. Thật may mắn mình có gia đình lớn có bố mẹ - và giờ là gia đình lớn với bố mẹ 2 bên và cả gia đình nhỏ có vợ và con gái nữa.

Còn điểm chưa thích thì cũng nhiều. Con người chẳng ai hoàn hảo cả. Tôi cũng thế nên không đòi hỏi gì. Tôi không làm được thì vợ cũng không làm được. Nói chung ai cũng có điểm khiến đối phương không thích nhưng đó là mặt trái bù vào làm cho cuộc sống thêm màu sắc hơn.

- Có khi nào anh và bà xã có mâu thuẫn về việc chăm sóc con gái? Nếu xảy ra tranh cãi hay chiến tranh lạnh, ai là người làm lành trước?

Con gái vừa tròn 2 tuổi, cũng là từng ấy ngày tháng chúng tôi chưa bao giờ bất hòa về việc nuôi dạy con. Với tôi, cái gì không làm được thì không nói nhiều. Tôi bận rộn hơn và không có nhiều thời gian cho gia đình, thậm chí có ngày chỉ ở bên con được vài chục phút (đấy là còn chưa tính ngày đi công tác xa). Vợ sẽ luôn là người đưa ra phương án cho con ăn sữa gì, mặc quần áo gì, học chương trình nào… Trông vậy chứ vợ tôi là thành viên của nhiều hội chị em bỉm sữa lắm.

Còn tôi tôn trọng nhưng không có nghĩa là mặc kệ. Tất nhiên, mỗi gia đình cũng sẽ có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bất hòa của chúng tôi phần nhiều đến từ việc điều hành trung tâm đào tạo do tôi sáng lập 7 năm nay như việc giải quyết sự cố của học viên. Vợ tôi thường sẽ là người làm lành trước vì dù sao tôi vẫn là người nắm rõ hơn cả khi trực tiếp đứng lớp đào tạo cho nhiều lứa học viên, nhiều bạn giờ cũng đã là đồng nghiệp với tôi ở VTV.

- Anh có duy trì thói quen ăn chay và bà xã có ăn chay giống như anh? Vợ chồng anh hợp và ăn ý nhau ở điểm nào nhất?

Tôi vẫn duy trì ăn chay trường, đến nay cũng đã 8 năm. Vợ tôi không ăn chay nhưng cũng không phụ thuộc vào thịt. Bữa ăn gia đình có những món chung như: rau hay canh hay đậu phụ. Vợ tôi vẫn hay nói đùa tôi mà ăn mặn được cô ấy sẽ nấu cả thế giới cho. Nói vậy chứ vợ cũng chiều tôi nấu đủ thứ. Đợt dịch hạn chế ra ngoài, nhà tôi vẫn đầy đủ các món: từ chè, bánh ngọt, bánh chuối… đến các món ăn như ngoài hàng.

Vợ chồng tôi hợp nhất chắc ở tính lười. Do công việc cả hai đều bận nên không nhiều thời gian cho các công việc khác. Và cũng vì tính “lười” nên chúng tôi thường chọn du lịch nghỉ dưỡng. Trình độ hiểu nhau có lẽ cũng cao nên đôi khi người này chưa nói người kia đã hiểu - cái này cũng tốt, nhưng đôi khi một ánh mắt cũng đủ biết người kia đang không hài lòng điều gì. Kiểu này ngoại tình thì khó nhỉ? (cười)

Tin mới