Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Trong không khí linh thiêng, xúc động, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm nhang để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên "tọa độ lửa" Truông Bồn.

BNA_2989-01.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường

Tối 29/10, trước khi tham dự Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Dấu chân Anh hùng”, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) nhân kỷ niệm 55 năm sự kiện lịch sử Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2023).

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

BNA_3009-01.jpeg
Các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội dâng hương trước phần mộ của 13 anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Quân khu 4.

bna_IMG_1438.JPG
Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương trước phần mộ của 13 anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1458.JPG
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương trước phần mộ của 13 anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1481.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương trước phần mộ của 13 anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Về phía Báo Nhân Dân có đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân;...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành, địa phương, cùng đông đảo nhân dân; thân nhân và các nhân chứng lịch sử.

BNA_3046-01.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Báo Nhân Dân và tỉnh Nghệ An nghe giới thiệu bên mộ tập thể của 13 anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Truông Bồn đã trở thành địa chỉ có vị trí chiến lược, là cung đường độc đạo đặc biệt quan trọng; nơi chống trả quyết liệt nhiều cuộc đánh phá dữ dội của địch.

Các chiến sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong đã ngày đêm bám tuyến, nỗ lực phá bom, sửa đường, thông tuyến, nối liền mạch máu giao thông xuyên Việt từ hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa vào chiến trường tiền tuyến lớn miền Nam.

BNA_3122-01.jpeg
Các đại biểu về dâng hương tại Nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ hy sinh tại "tọa độ lửa" Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường
BNA_3079-01.jpeg
Các đại biểu thành kính tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ hy sinh tại "tọa độ lửa" Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường

Đoạn Quốc lộ 15 đi qua Truông Bồn khoảng 5 km, nhưng chỉ tính từ tháng 6 đến tháng 10/1968, đã hứng chịu gần 2.700 quả bom các loại của đế quốc Mỹ. Từ năm 1964-1968, địch đã trút xuống mảnh đất anh hùng này gần 19.000 quả bom các loại và hàng chục nghìn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường, sát hại nhiều người dân xã Mỹ Sơn, xã Nhân Sơn (huyện Đô Lương); phá hủy hàng trăm xe ôtô và hàng trăm khẩu pháo của bộ đội ta.

BNA_3141-01.jpeg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hương trước tượng 13 liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Thành Cường
BNA_3135-01.jpeg
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng dâng hương trước tượng 13 liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Thành Cường

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh. Ngày 31/10/1968, khoảng 6 giờ 10 phút, máy bay địch điên cuồng trút những trận mưa bom xuống Truông Bồn. Trận bom tàn khốc đó đã cướp đi sinh mạng của 13 chiến sĩ, ngay trước khi đế quốc Mỹ buộc phải ngừng ném bom ở miền Bắc vào 0 giờ ngày 1/11/1968.

bna_IMG_1637.JPG
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An dâng hương trước tượng 13 liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_1648.JPG
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An dâng hương trước tượng 13 liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí linh thiêng, xúc động, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm nhang để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ tại phần mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ và Nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ.

Sự hy sinh lớn lao của các Anh hùng liệt sĩ đã góp dòng máu đỏ, hiến dâng tuổi trẻ của mình vào những chiến công của quân và dân Nghệ An, vào chiến thắng của dân tộc, mang lại hoà bình cho đất nước. Những cái tên, những gương mặt của tuổi thanh xuân ấy đã hoá thân vào lịch sử, mãi mãi được đời sau tri ân, ghi nhớ.

Tin mới