Cầm cố ô tô để buôn lô 'hàng' xuyên biên giới, gã trai mất cả mạng sống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Nhưng Đào Hữu Phú đã chọn cho mình thái độ sống tiêu cực. Trượt dài trong lầm lỡ mà phía cuối con dốc chính là hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật: bị tước đi quyền sống. 

Đào Hữu Phú (36 tuổi) quê xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương là con đầu trong gia đình có 3 anh em. Chỉ học đến lớp 10 thì Phú bỏ dở rồi tự kiếm nghề để nuôi sống bản thân. Đến tuổi trưởng thành, như bao thanh niên khác Phú lập gia đình rồi sinh con để ổn định cuộc sống. Thế nhưng, cuộc hôn nhân ấy sớm đứt gánh giữa đường.

Hôn nhân thất bại, Phú dần trượt dài trong ma túy. Đào Hữu Phú từng bị phạt tù 33 tháng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Từng nếm cảnh tù tội nhưng gã thanh niên ấy vẫn chưa thể đoạt tuyệt với “nàng tiên nâu”. Đáng nói hơn, từ con nghiện, Phú dần lấn sâu vào con đường mua bán trái phép chất ma túy dù biết rõ hành vi đó vi phạm pháp luật.

Ma túy đã làm mờ mắt gã thanh niên sinh sống ở vùng nông thôn. Gã quyết tâm kiếm những đồng tiền bất chính từ thứ chất cấm này. Đó cũng là lý do khi không có tiền để buôn ma túy, Phú sẵn sàng mượn xe ô tô của bạn mang đi cầm cố để lấy “hàng” từ bên kia biên giới.

bna_ga trai.JPG
Bị cáo Đào Hữu Phú lĩnh án tử hình vì buôn ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Theo hồ sơ vụ án, chỉ trong vòng 10 ngày (từ ngày 17/4– 26/4/2021), Đào Hữu Phú đã liên lạc với người Lào đặt mua gần 7,4 kg ma túy để bán lại kiếm lời. Phú chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho một người Lào để mua số ma túy trên.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Phú không trực tiếp đi nhận “hàng” mà thuê Nguyễn Ngọc Nam (SN 1983, trú xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương) lên khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) lấy ma túy. Trước số tiền công được trả là 50 triệu đồng, Nam đã đồng ý thực hiện phi vụ này.

Ngày 26/4/2021, theo chỉ đạo của Phú, Nam lái ô tô đi nhận ma túy. Đến chiều cùng ngày, khi Nam quay về đến khu vực xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thì bị công an phát hiện bắt quả tang.

Trong quá trình đàn em đi nhận “hàng”, Phú cũng lái một chiếc ô tô theo sau để theo dõi. Khi phát hiện Nam bị công an bắt, Phú liền quay đầu xe bỏ chạy vào một khu vực nghĩa trang để trốn nhưng sau đó bị công an bắt giữ.

Với khối lượng ma túy đặc biệt lớn, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt 2 bị cáo Đào Hữu Phú và Nguyễn Ngọc Nam án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, bị cáo Phú làm đơn kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm do TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử mới đây tại TAND tỉnh Nghệ An, bị cáo Đào Hữu Phú giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Trình bày với HĐXX bị cáo này nói rằng bản thân chỉ nghiện chứ không thực hiện hành vi mua bán ma túy như cáo trạng truy tố. Phú trình bày, bị cáo không có tiền số tiền lớn như vậy để buôn ma túy. Bị cáo thừa nhận có thực hiện hành vi chuyển tiền cho một tài khoản nhưng đưa ra lý do vì bản thân làm nghề dịch vụ chuyển tiền. Bên cạnh đó, Phú cũng cho rằng việc cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của Nguyễn Hữu Nam để kết tội bị cáo là “không phục”.

Dù tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi mua bán ma túy nhưng HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, căn cứ vào bản tự khai, biên bản ghi lời khai, biên bản bắt phạm tội quả tang và các tài liệu, chứng cứ khác đã được thẩm tra, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đào Hữu Phú thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Với khối lượng ma túy mà bị cáo thực hiện hành vi mua bán là lớn, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, y án tử hình đối với Đào Hữu Phú.

Dù kháng cáo kêu oan thất bại nhưng Phú tỏ ra khá bình thản. Bị cáo bình thản đưa đôi tay vào còng số 8 rồi bước ra về với nụ cười khó hiểu. Trái ngược với sự bình thản của bị cáo lĩnh án tử là tiếng khóc của người mẹ và người thân ở phía sau. Người mẹ ấy đã ban tặng cho con một hình hài, một cuộc đời rất đẹp, nhưng đứa con ấy đã buông mình theo những cám dỗ vì đồng tiền bất chính từ ma túy. Để rồi giờ đây, điều còn lại sau án tử hình là nỗi đau lớn hằn sâu trong lòng người mẹ...

Tin mới