Cầm hòa MU, Leicester City chạm 1 tay vào Cúp vô địch

(Baonghean.vn)- Trận cầu tâm điểm vòng 36 Premier League chứng kiến cuộc đối đầu giữa đội chủ sân Old Trafford với đội khách Leicester City xứng đáng là “trận chung kết” của mùa giải. MU đã chặn đứng tham vọng vô địch sớm của “bầy Cáo”. Tuy nhiên, giành được 1 điểm trước “Qủy đỏ” cũng là thành công đối với thầy trò HLV Ranieri khi họ đã chạm một tay vào ngôi Vương.

Với hàng ngàn khán giả đến từ miền Trung nước Anh, họ đã biến sân Old Trafford thành một bầu không khí không khí tiệc tùng với những tiếng reo hò, cổ vũ cho đội bóng áo xanh.

So với trận gặp Everton, M.U chỉ có 1 sự thay đổi duy nhất. Đó là ở vị trí hậu vệ phải, Valencia thay cho Fosu-Mensah. Thủ quân Rooney vẫn được kéo xuống trung tuyến, vừa tăng cường khả năng kiến tạo lối chơi khi mà Juan Mata tiếp tục ngồi ngoài.

Cầm hòa MU, Leicester City chạm 1 tay vào Cúp vô địch ảnh 1

Trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn

 

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Van Gaal (M.U) đã nói rằng: “Nhiệm vụ của chúng tôi đêm nay là ngăn không cho Leicester đăng quang bằng mọi giá”. Trong khi đó, HLV Claudio Ranieri (Leicester) đáp lại bằng lời động viên các học trò và tuyên bố đanh thép: “Tôi đã nói với các học trò là cơ hội như bây giờ chỉ đến 1 lần trong đời. Mùa sau, M.U, Man City, Chelsea sẽ trở lại. Chúng tôi đang đứng trước thời cơ lịch sử và cần phải nắm bắt lấy nó. Chúng tôi sẽ khiến các CĐV tự hào”. 

Đúng như lời tuyên bố của vị thuyền trưởng người, “Quỷ đỏ” đã ào lên ngay sau tiếng còi khai cuộc với quyết tâm giành chiến thắng bằng. Họ càng chơi càng hay thể hiện bản lĩnh của một “ông lớn” đẳng cấp với bề dày thành tích bậc nhất nước Anh. Ngay ở phút thứ 8, Lingard mở bóng sang cánh phải cho Valencia và sau khi loại bỏ Fuchs, ngôi sao người Ecuador đưa bóng khó chịu vào phía trong theo kiểu trivela (vẩy má ngoài). Nhờ vậy, trái bóng bay lượn đến vị trí trống trải của Martial. Và “hậu duệ” của huyền thoại người Pháp- Thierry Henry đã bình tĩnh đặt lòng xâu kim Kasper Schmeichel mở tỉ số cho trận đấu trong tư thế không người kèm, giúp MU vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, cũng giống như rất nhiều trận đấu mùa này, Leicester triển khai đấu pháp phòng ngự, phản công sở trường với lối chơi Pressing khắp mặt sân. Bị dẫn bàn, Leicester đương nhiên không thể chăm chăm cố thủ mà buộc phải tìm cách dâng cao đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ. 

Morgan trở thành người hùng với cú đánh đầu gỡ hòa cho “bầy Cáo”.
Morgan trở thành người hùng với cú đánh đầu gỡ hòa cho “bầy Cáo”.

Trong khi cuộc chơi đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà thì họ lại phải nhận bàn thua ở phút thứ 17. Dù biết rõ các tình huống cố định luôn là thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ của đối thủ nhưng hàng thủ của MU vẫn chẳng thể làm gì được. Từ quả đá phạt hơi chếch về cánh trái, tiền vệ do M.U đào tạo ra là Danny Drinkwater, đã treo bóng vào khu vực cấm địa. Một lần nữa, đội trưởng có biệt danh “chú Gấu” của Leicester City là Morgan đã xuất hiện và tỏa sáng giúp Leicester City vượt qua khó khăn ban đầu và dẵn mặt “Qủy đỏ” bằng cú đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn De Gea, gỡ hòa cho Leicester. Đội chủ sân King Power đã chứng minh rằng, họ không chỉ có một Vardy mà mỗi chiễn binh có mặt trên sân đều có thể trở thành một “Vardy khác”.

Kể từ đây, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cực cao, “Qủy đỏ” liên tục công phá còn “bầy Cáo” quay về tập trung lực vào phòng ngự chờ thời cơ phản công. 

Man Utd đã không còn chơi tốt trong hiệp 2 và ít nhiều tỏ ra kém các vị khách về mặt lối chơi. Tuy nhiên, trận đấu đã được đẩy lên cao trào, kịch tính vào những phút cuối khi trọng tài Oliver rút ra tấm thẻ vàng thứ hai cho Drinkwater sau pha kéo ngã Depay ở một tình huống tấn công của MU từ bên cánh trái. Được chơi hơn người, đội chủ nhà đã dốc toàn bộ đội hình và chút sức lực còn lại về phần sân của Leicester nhằm kiếm bằng được bàn thắng.

Dẫu vậy, tất cả đã an bài khi mà lần lượt những Mata, Herrera, Depay và cả tài năng trẻ Rashford đều không tạo ra sự đột biến như mong đợi của HLV Van Gaal nên các phương án tấn công của M.U chẳng khởi sắc hơn bao nhiêu. Tiền đạo Wayne Rooney cũng không thể đạt đến con số 100 bàn thắng tại Premier League ghi trên sân nhà Old Trafford.

Trận đấu đã khép lại với tỉ số hòa 1-1, “Qủy đỏ” đã thành công khi không cho “bầy Cáo” đăng quang sớm ngay tại Old Trafford. Trong khi đó, Leicester thêm một lần chứng tỏ họ là nhà vô địch bởi màn trình diễn quá thuyết phục ở Premier League mùa này nói chung và trận đấu này nói riêng. Khoảng cách bây giờ đã là 8 điểm so với đội bám đuổi Tottenham, thầy trò HLV Claudio Ranieri đã chạm một tay vào chiếc Cúp vô địch. Nếu trận derby thành Lon Don diễn ra vào 02h00 rạng sáng mai (03/5), kết thúc cũng với tỉ số hòa thì ngôi vương cũng chính thức thuộc về “Bầy Cáo”.

Đội hình thi đấu:

Manchester United: De Gea, Valencia, Smalling, Blind, Rojo, Carrick, Fellaini (Ander Herrera-75’), Lingard (Mata-62’), Rooney, Martial, Rashford (Depay-85’)

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Mahrez, Kante, Drinkwater, Schlupp (Albrighton-77’), Okazaki (Gray-68’), Ulloa

KIm Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới