Căm phẫn trước những hành động bất chấp đạo lý

(Baonghean.vn) – Ngẫm lại việc bạo hành trẻ em ở Quảng Bình đến việc hàng trăm giáo dân đập phá khuôn viên cụm 1, Trường mầm non Nghi Kiều (Nghi Lộc) có nhiều điều giống nhau.

Dư luận đang bức xúc trước vụ bạo hành trẻ em tại điểm trông trẻ tư nhân trái phép ở TP. Đồng Hới (Quảng Bình). Cụ thể, cháu bị cô nuôi trói tay, nhét giẻ vào mồm mà nguyên nhân chỉ vì... cháu khóc, không chịu ngủ.

Đa số bạn đọc bày tỏ thái độ bức xúc và cho rằng, chỉ những người "ngắn học", thiếu đạo đức, vô lương tâm mới làm những việc nhẫn tâm như vậy. Không bức xúc sao được khi một cháu mới 15 tháng tuổi-độ tuổi là búp trên cảnh, là tương lai của xã hội. Mọi người đang ra sức bảo vệ, chăm lo, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện.

Chưa hết bức xúc chuyện bạo hành, bạn đọc tiếp tục căm phẫn trước hành vi đập phá bờ rào, lấn chiếm trái pháp luật khuôn viên cụm 1, Trường mầm non Nghi Kiều của hàng trăm giáo dân thuộc giáo xứ Xuân Kiều. Mục đích cho việc đập phá không thể "chính đáng hơn" là để đường vào nhà thờ được thẳng.

Giờ học múa của cô và trò Trường mầm non Nghi Kiều
Giờ học múa của cô và trò Trường mầm non Nghi Kiều
Hàng trăm giáo dân đập phá tường rào bao quanh khuôn viên Trường mầm non Nghi Kiều
Hàng trăm giáo dân đập phá tường rào bao quanh khuôn viên Trường mầm non Nghi Kiều
Phụ huynh lo lắng trước sự việc xảy ra nên đến đón con về
Phụ huynh lo lắng trước sự việc xảy ra nên đến đón con về

Hậu quả của mục đích mà một số người gọi là “chính đáng” trên là ngôi trường mầm non thân yêu - nơi các em nhỏ học tập, vui chơi hàng ngày bị chia cắt. Việc dạy và học của cô và các trò nơi đây bị ảnh hưởng, tâm lý xáo trộn.

Việc "cướp đi" không gian, môi trường học tập, vui chơi của các bé mầm non thì suy cho cùng có khác việc cô nuôi bạo hành trói tay, bịt miệng trẻ nhỏ! Nhưng "điều lạ" là linh mục quản xứ và một số giáo dân (trong đó có cha, mẹ của các bé) sao nỡ hành xử như vậy ?

Còn gì xót xa, căm phẫn hơn khi những hành động bất chấp đạo lý, pháp luật đó xuất phát từ những người được xã hội cho rằng có học thức. Và chính họ luôn được răn dạy về tình yêu thương con người, sống làm việc thiện cho đời.

Lướt mạng xã hội, tình cờ đọc một bình luận hài hước nhưng đáng suy ngẫm: Nếu chính quyền và cơ quan chức năng không xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật trong vụ việc này, thì mỗi người chúng ta nên chuẩn bị tâm lý, có thể trong tương lai, nhà ở và đất đai của mình bỗng trở thành đường, ngõ... của một nhóm người bất chấp pháp luật nào đó.

TÂM CHÍNH (TP. Vinh)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới