Cần giúp đỡ gia đình cựu quân nhân

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình và bà Dương Thị Quyền đều là cựu chiến binh ở xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn: Con trai đầu sinh năm 1987 bị bệnh thần kinh, viêm xương, hiện nằm liệt giường, hai con thứ, một đang đi học và một chưa có việc làm. Ông Bình làm nghề thợ xây nhưng do sức khỏe yếu nên công việc không được thường xuyên, bà Quyền mỗi sáng bán bánh mì trong xóm, thu nhập chẳng được là bao...

Ông Bình, nguyên Tiểu đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 250, Sư đoàn 309, Mặt trận 479 (Quân khu 7), phục viên tháng 10 - 1981, sau hơn 5 năm tại ngũ, ông Bình được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3, Huy hiệu "Vì nhiệm vụ quốc tế". Còn bà Quyền, nguyên chiến sĩ thuộc Công trường 189, Sân bay quân sự Sao Vàng (Thanh Hóa), xuất ngũ năm 1983.

 

Trở về quê hương, hai cựu quân nhân xây dựng gia đình, sinh được 3 người con thì cả ba đều mắc bệnh, nặng nhất là Nguyễn Văn Hùng con trai đầu, hiện nay nằm bất động, tiền thuốc men chữa chạy hàng tháng đến vài triệu đồng, trong khi thu nhập của gia đình quá ít ỏi.

Trong căn nhà cấp 4 ẩm mốc và tuềnh toàng, anh Kiên, người hàng xóm của gia đình ông Bình tâm sự: "Bà con lối xóm chúng tôi đã có sự cưu mang đùm bọc gia đình nhưng còn chưa đủ. Rất mong các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình cựu chiến binh vượt qua hoạn nạn này...".

Trần Hoài

Tin mới