Câu chuyện buồn của người vợ 'một nách 7 con' khi chồng lĩnh án vì giết người

(Baonghean.vn) - Từ ngày chồng đi tù, chị Hoa Thị H. (vợ Hoọc Văn Mằn) một mình nuôi 7 đứa con lại gánh thêm khoản nợ do chồng để lại, ai kêu việc gì chị cũng gửi con để làm. Nghĩ lại đêm xảy ra chuyện, chị chỉ ước “giá như tối hôm đó em kêu anh ở nhà trông con thì đỡ xảy ra chuyện, mẹ con đỡ khổ”.

Gây án sau cuộc nhậu

Vào đêm trung tuần tháng 8/2018, ông Hoọc Phò V. (SN 1961; trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) tổ chức bữa cơm tại nhà con trai và mời một số người trong bản đến ăn. Vốn là “hàng xóm tối lửa, tắt đèn có nhau”, lại còn có quan hệ họ hàng, huyết thống nên Hoọc Văn Mằn (SN 1976; trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) cũng được mời sang nhậu.

Bị cáo Hoọc Văn Mằn bật khóc vì hối hận tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Trần Vũ.
Bị cáo Hoọc Văn Mằn bật khóc vì hối hận tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi cùng với Mằn và một số người bạn nữa uống hết 3 chai rượu, ông V. đã ngà ngà say, lật đổ mâm cơm và đuổi mọi người ra về. Khi Mằn đứng dậy khuyên ngăn thì bị ông V. dùng tay, chân đấm, đá vào người. Tối đó, Mằn không nói gì và bỏ đi về nhà ngủ.

Chiều hôm sau, Mằn đi bắt cá ở sông Nậm Mô (Kỳ Sơn). Lúc trở về nhà thì gặp ông V. đang say rượu nằm ven suối, nên Mằn dìu ông V. về nhà con trai ở gần đó. Lúc này, bà Moong Thị Khăm (vợ ông V.) đưa cho Mằn 10 nghìn đồng để Mằn mua rượu về uống “giảng hòa”. Tại bàn nhậu, ông V. có lời xin lỗi với Mằn và được chấp nhận. Sau đó, nhóm người này tiếp tục uống rượu đến khuya.

Lúc uống gần hết chai rượu, ông V. đuổi mọi người về nhưng bà Khăm không cho, ông V. nói: “Bay còn ở đây, muốn chơi vợ tao à”. Mằn trả lời “đừng nói như thế, vợ ông là chị tôi đó”.

Lúc này, ông V. dùng tay đấm một phát trúng vào đầu và dùng chân đá vào sườn trái của Mằn. Mằn đi ra đến ngoài cửa nhà thấy một khúc gậy bằng gỗ, dài 80 cm đang dựng cạnh tường nhà, cầm vào đánh vào đầu ông V. làm nạn nhân ngã xuống giường, chảy máu mũi, máu tai. Đánh người xong, Mằn đi về nhà ngủ.

Ngay lập tức, ông V. được mọi người đưa đến trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến ngày 23/8, ông V. được bệnh viện trả về. Ngày 25/8, ông V. tử vong tại gia đình.

Kết quả giám định pháp y kết luận, ông Hoọc Văn V. tử vong do vỡ lún xương hộp sọ. Sau khi biết nạn nhân tử vong, Hoọc Văn Mằn đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Nỗi buồn người phụ nữ

Sinh ra và lớn lên tại bản Ta Đo (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) cô gái Hoa Thị H. (SN 1981) cũng như bao cô gái miền sơn cước khác, luôn chăm chỉ, cần mẫn, mong được có gia đình ấm êm, hạnh phúc. Khi vừa tròn 16 tuổi, gặp chàng trai cùng bản tên là Hoọc Văn Mằn, chị H. đã có tình cảm nhất định.

Được biết, trước khi gặp chị H., Mằn từng ngồi tù cũng vì tội Giết người, chấp hành xong bản án, hắn về địa phương tu chí, hoàn lương và quen chị H.

Chị Hoa Thị H. chia sẻ: “Quen nhau một thời gian mới biết anh đi tù nhưng cũng không rõ vì lý do gì. Chỉ thấy Mằn chịu khó, hiền lành, ít nói, yêu thương vợ con nên mình mới thương”.

Cứ thế những tình cảm mới được vun xới và đủ tiến tới hôn nhân. Niềm vui lần lượt đến khi 2 vợ chồng đón những đứa con chào đời.

Chị Hoa Thị H. tại phiên tòa xét xử chồng. Ảnh: Trần Vũ.
Chị Hoa Thị H. tại phiên tòa xét xử chồng. Ảnh: Trần Vũ

Sau 14 năm chung sống, anh chị có 7 người con. Thế nhưng, cuộc sống cơm áo gạo tiền ngày 3 bữa cho 7 đứa con cứ chật vật, túng thiếu, bám riết lấy cuộc sống 2 vợ chồng, rồi Mằn bắt đầu sa vào rượu chè để giải sầu, bỏ bê công việc gia đình.

Sống ở miền biên viễn, chỉ biết trông chờ vào nương rẫy và trợ cấp của Nhà nước, lại còn phải nuôi 7 đứa con nên chị Hoa Thị H. chủ yếu về nương tựa nhà bố mẹ để được ông bà ngoại hỗ trợ trông nom các con. Ngày xảy ra chuyện, chị chạy vạy mãi mới được 1 triệu đồng để thăm hỏi gia đình bị hại. Đó cũng là tất cả vốn liếng mà chị có trong người.

Nhớ lại về ngày xảy ra vụ án, chị H. chỉ biết thở dài và ước: “Giá như tối hôm đó em kêu anh ở nhà trông con thì đỡ xảy ra chuyện, mẹ con đỡ khổ”.

Cuối tháng 9/2019, phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoọc Văn Mằn về tội Giết người được tổ chức.

Tuy đứa con út mới gần 2 tuổi nhưng nghe tin chồng sắp được xét xử, chị H. khăn gói, xếp đồ, bắt chuyến xe sớm nhất xuống tham dự. Suốt phiên tòa, chị ôm khư khư túi đồ trong đó có mấy bộ quần áo và chiếc chăn cũ để gửi cho chồng khi chuyển mùa.

Dáng người nhỏ thó, Hoọc Văn Mằn đứng lọt thỏm sau bục khai báo. Khi được hỏi về hành vi của mình, Mằn chỉ biết trả lời “rất hối hận”. Mằn cho biết, vì vốn dĩ đã uống rượu lại còn bị đánh 2 lần và bị xúc phạm nên Mằn không làm chủ được mình.

Giữ quyền công tố tại phiên tòa, kiểm sát viên cho rằng, việc Mằn tái phạm cùng một tội danh là do bản thân có thói côn đồ, đó chính là nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội nghiêm trọng như vậy.

Khi được nói lời nói sau cùng, Mằn liên tục đưa tay gạt nước mắt. Lời xin lỗi gia đình bị hại liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng nấc hối hận, muộn màng của Mằn. Chị H. ngồi dưới cũng không nén nổi nước mắt.

Về phía bị hại, con trai ông V. – đại diện hợp pháp cho bị hại đề nghị xét xử đúng pháp luật và đòi bồi thường về mặt dân sự để bù đắp tổn thất cho gia đình.

Với tội danh Giết người, HĐXX tuyên phạt Hoọc Văn Mằn 10 năm tù, buộc bị cáo bồi thường hơn 143 triệu đồng cho gia đình bị hại, đồng thời cấp dưỡng cho con gái út của bị hại mỗi tháng 500 nghìn đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Những gánh nặng, khó khăn vẫn cứ thế đè nặng lên vai chị H., thế nhưng chị vẫn chịu thương chịu khó làm ăn nuôi con chờ ngày chồng được về, vì chị luôn nhớ câu cuối cùng mà chồng dặn mình khi ở phiên tòa “Mình cố gắng nuôi con”. Đây không chỉ là bài học lớn cho bà con bản Ta Đo (xã Mường Típ) mà còn là kinh nghiệm xương máu cho tất cả mọi người, rằng chớ để ma men dẫn dắt, nó dễ khiến người ta đánh mất chính bản thân mình và còn khiến cho những người xung quanh ta phải đau khổ…

Tin mới