Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan sốc sau trận thua Indonesia

Nhận thất bại 1-3 trước đội chủ nhà Indonesia, U23 Thái Lan lần thứ hai liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng ở môn bóng đá nam SEA Games.

Không thể phủ nhận đội chủ nhà Indonesia đã có một trận đấu tốt nhưng việc U23 Thái Lan bị đuổi tới hai người là nguyên nhân quan trọng dẫn tới thất bại 1-3 của đội bóng xứ sở Chùa Vàng ở lượt đấu thứ 3 bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 26 tối qua.

 

Những tấm thẻ đỏ khiến Thái Lan hết cửa vào bán kết.                                     Ảnh: Nam Hà.

Thất bại này khiến U23 Thái Lan phải sớm "xách va li về nước" khi chỉ có được 3 điểm sau 3 trận, kém đội xếp thứ hai bảng A là Malaysia 4 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn một lượt trận nữa.

Đây là lần thứ hai liên tiếp, U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng ở môn bóng đá nam SEA Games, điều chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá nước này. Từ trước tới nay, bóng đá Thái Lan vẫn được coi là mạnh nhất Đông Nam Á và họ bước vào bất cứ giải đấu nào ở khu vực đều với tư cách là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch.

Sau trận thua U23 Indonesia hôm qua, ông Worawi Makudi, Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan đã phải cay đắng thốt lên: "Tôi thực sự sốc. Chúng tôi đã không may mắn khi bị đuổi tới hai cầu thủ".

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 26, Kasem Jariyawatwong cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ nước nhà: "Tôi xin lỗi. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai. Tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình. Tôi không trách Teerathorn về chiếc thẻ đỏ. Cậu ấy cũng rất buồn. Cậu ấy vẫn còn một tương lai tươi sáng. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi cũng không muốn đề cập tới những quyết định của trọng tài. Mọi người có thể đưa ra quyết định cho mình với những gì mà họ nhìn thấy".

Theo VnExpress

Tin mới