Chung tay nâng tầm thương hiệu Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Dù không được đánh giá là một trận cầu “đinh”, nhưng trước trận đấu giữa SLNA và CLB Sài Gòn, không khí sân Vinh như “nóng” lên bởi Lễ phát động cuộc thi “Sông Lam Nghệ An - niềm tự hào xứ Nghệ” do Báo Nghệ An phối hợp với Công ty CP bóng đá SLNA và Công ty CP giải trí VGG tổ chức.

Cuộc thi đã được phát động từ ngày 26/3 trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An và trang web chính thức của CLB SLNA, và Ban tổ chức cũng đã tiếp nhận, đăng tải các bài dự thi từ thời điểm đó. Tuy nhiên, phải sau 2 tuần, khi mà Giải vô địch bóng đá Quốc gia (V-League) 2016 tạm nghỉ, nhường chỗ cho đợt tập trung của ĐTQG và Cúp Quốc gia, một buổi lễ phát động mới được tổ chức trên sân Vinh. Tuy vậy, không vì thế mà buổi lễ kém đi phần trang trọng và gây ấn tượng đặc biệt với các quan chức cũng như khán giả có mặt trên sân Vinh.

Trò chuyện với PV, ông Phạm Ngọc Viễn - Phó Chủ tịch Công ty CP bóng đá VPF, đơn vị tổ chức V-League 2016, khẳng định:

“Trong suốt quá trình hoạt động bóng đá, đây là lần đầu tiên tôi thấy một tờ báo và một đội bóng đia phương phối hợp tổ chức một cuộc thi báo chí quy mô, trang trọng và bài bản như vậy. Tôi càng ấn tượng hơn khi được biết rằng, gần 20 năm qua, Báo Nghệ An là đơn vị tổ chức một giải bóng đá thiếu nhi cấp tỉnh, nơi phát hiện những cầu thủ có tố chất cho lò đào tạo trẻ của CLB SLNA. Những hoạt động như vậy chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá của địa phương nói chung và sự phát triển của CLB SLNA nói riêng”.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi với ông Phạm Ngọc Viễn - Chủ tịch HĐQT Công ty VPF và ông Phạm Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá SLNA.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi với ông Phạm Ngọc Viễn - Chủ tịch HĐQT Công ty VPF và ông Phạm Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá SLNA - Ảnh: Trần Hải.

Những ấn tượng về cuộc thi “Sông Lam Nghệ An - niềm tự hào xứ Nghệ” không chỉ nằm ở buổi lễ phát động. Sau 2 tuần, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của những người yêu bóng đá, yêu mến CLB SLNA từ khắp mọi miền đất nước và cả người Nghệ An đang học tập, làm việc ở nước ngoài.

Nhiều bài viết đưa ra những phân tích, nhận định về chuyên môn rất sắc sảo như tác giả An Thanh với các bài viết “Ai toàn diện hơn”, “Luận SLNA, nhìn từ đội tuyển” hay tác giả Hoài Hoan với với bài viết “Đã chơi bóng là phải máu lửa” đưa đến một cái nhìn khác đầy thú vị về khái niệm lối chơi “chém đinh chặt sắt”...

PGS.TS
PGS.TS Nguyễn Quý Dy - người đạt giải nhì với tác phẩm "Điều kiện để một số chia hết cho 11 là… phải yêu bóng đá” - Ảnh: Sỹ Minh.

Nhưng nhiều hơn cả là các bài viết đi sâu vào những ấn tượng, kỷ niệm của các tác giả với cầu thủ và đội bóng Sông Lam Nghệ An qua các thời kỳ, bày tỏ niềm tự hào, tình cảm yêu mến đối với đội bóng quê hương và cả sự trăn trở về những hạn chế của CLB. Tựu trung, tất cả những bài viết gửi đến cuộc thi đều thể hiện mong muốn đội bóng Sông Lam Nghệ An sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng là niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ xứ Nghệ.

Đặc biệt, phải kể đến những fan hâm mộ đặc biệt như PGS.TS. Nguyễn Quý Dy, nguyên giảng viên Trường Đại học Vinh: “Ở cái tuổi ngoài 70, tôi cũng không thể lý giải được hết những trận cầu vì sao SNLA đang thắng như tre chẻ lại thua, rồi đang thua thế lại thắng, thắng cả đội rất mạnh như Becamex Bình Dương mới đây nhưng mọi buồn vui trong lòng cứ theo kết quả thi đấu của đội bóng xứ Nghệ.

Từ tình yêu với đội bóng quê hương, cao hứng trong những lần thỉnh giảng với học viên cao học, tôi đã tự sáng tác thêm mệnh đề phụ “điều kiện để một số chia hết cho 11 là… phải yêu bóng đá”.

Một người hâm mộ đặc biệt khác là anh Lê Thanh Hưng, trú ở thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Sinh năm 1982, từ nhỏ, anh Hưng đã bị chứng nhược cơ do di chứng chất độc da cam, đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng học tập, thi đậu vào Khoa chính trị - Đại học Vinh và tốt nghiệp loại khá. Bên cạnh đó, anh có một tình yêu đặc biệt với đội bóng quê nhà SLNA. Từ năm 1996, anh Hưng đã theo dõi tất cả các trận đấu của SLNA, cả xem trực tiếp trên sân và qua truyền hình.

Từ năm 2000 – 2007, dù chứng nhược cơ ngày càng nặng nhưng anh Hưng vẫn đi xem trực tiếp tất cả những trận đấu của SLNA trên sân Vinh và các sân cỏ ở ngoài Bắc. Ngoài ra, anh còn tham gia các diễn đàn bóng đá trong nước và cũng nhờ diễn đàn của CLB SLNA (slna-fc.com), anh Hưng biết đến cuộc thi “Sông Lam Nghệ An, niềm tự hào xứ Nghệ”. 

Anh Lê Thanh Hưng (giữa) nhận giải Ba tuần 1 của cuột thi - Ảnh: Trần Hải.
Anh Lê Thanh Hưng (giữa) nhận giải Ba tuần 1 của cuột thi - Ảnh: Trần Hải.

Anh Hưng tâm sự: "Từ trước đến nay, em chưa từng viết một bài báo nào mà chỉ tham gia trao đổi ý kiến trên các diễn đàn bóng đá trên mạng. Vì vậy, khi viết bài báo đầu tiên về cầu thủ Hà Mai Giang, em rất hồi hộp vì không chắc bài viết của mình được sử dụng hay không. Nhưng khi thấy bài của mình xuất hiện trên báo Nghệ An điện tử, em thấy tự tin hẳn lên. Sau đó em còn có thêm một bài nữa có tên “Hơn cả người tình”."

Ở bài này, anh Hưng viết:

“Yêu một ai đó không phải vì họ đặc biệt, mà chỉ là họ đem lại những cảm giác đặc biệt trong tim mình. Tôi cũng yêu SLNA từ những điều như vậy. Tình yêu vốn dĩ lắm cung bậc, hạnh phúc, khổ đau, hờn giận... Và SLNA đã cho tôi được sống trọn vẹn trong một tình yêu đích thực.

Người ta bảo rằng càng vượt qua nhiều sóng gió, thử thách thì tình yêu mới bền chặt, 21 năm chưa quá dài nhưng cũng đủ để tôi tự hào về tình yêu tôi dành cho "Sông Lam Nghệ An". Tôi vẫn luôn và mãi luôn hát, "Giận thì giận mà thương lại càng thương" mỗi khi đội bóng khó khăn hay thua trận. Và không bao giờ ngừng hô vang, "SLNA - Niềm tự hào của người dân xứ Nghệ".

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng nhận được những bài viết thể hiện sự trăn trở, niềm đau đáu với những hạn chế trong chiến lược phát triển của đội bóng SLNA. Trong bài viết “Đằng sau "Niềm tự hào xứ Nghệ"...”, tác giả Phan Hảo bày tỏ sự lo lắng trước việc SLNA để mất những tài năng trẻ vào tay các trung tâm đào tạo bóng đá được đầu tư mạnh hơn. Tác giả cũng khẳng định:

“Ít có đơn vị truyền thông địa phương nào làm được những điều cho bóng đá mà Báo Nghệ An đã làm suốt 20 năm qua. Nhưng rõ ràng để SLNA là “Niềm tự hào xứ Nghệ” thì ngoài sự nỗ lực của Báo Nghệ An thì SLNA cũng cần tự tìm cho mình một hướng đi, bởi những ngôi sao tỏa sáng nơi đây cũng lọt vào mắt các tuyển trạch viên các đội bóng khác.... Để không lâm vào cảnh “đi trước, về sau” chúng ta hãy xem cuộc thi này như là sự kiện để những người yêu quê hương, tự hào về bóng đá xứ Nghệ, cùng nhau tạm khép lại trang sử cũ, chung tay cùng nâng tầm SLNA...”.

Ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành CLB Sông Lam tiếp nhận những ý kiến đầy trăn trở, tâm huyết của người hâm mộ thông qua cuộc thi, khẳng định: “Cuộc thi sẽ góp phần khích lệ tinh thần các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, tác động tới những người làm bóng đá ở CLB Sông Lam có ý thức hơn, trách nhiệm hơn, thấm nhuần hơn nữa việc cầu thủ Sông Lam là những người làm thương hiệu cho xứ Nghệ thông qua bóng đá. Để từ đó vươn lên, vượt qua những khó khăn, những thử thách, đáp ứng sự kỳ vọng, tin yêu của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ”.

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới