Chuyện Tết và bóng đá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, các cầu thủ Việt Nam thi đấu trong nước được nghỉ dịp Tết nhưng với những người đang thi đấu nước ngoài lại không thể.

Lẽ thường, lịch thi đấu bóng đá của các giải vô địch quốc gia diễn ra vào dịp cuối tuần, các câu lạc bộ tham gia các Cup châu lục, các đội tuyển quốc gia tham dự FIFA Days vào giữa tuần, tức thứ 3 và thứ 4 và cuối tuần. Tất nhiên, các đội bóng, đội tuyển sẽ được nghỉ dịp Noel hay đón năm mới ở châu Âu, đón Tết ở một số nước châu Á. Bóng đá Việt Nam cũng không đi ra ngoài điều đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, các cầu thủ Việt Nam thi đấu trong nước được nghỉ dịp Tết nhưng với những người đang thi đấu nước ngoài lại không thể.

Có thể đầu tiên đến cầu thủ bóng đá nữ Huỳnh Như hiện đang thi đấu ở Bồ Đào Nha hay Công Phượng đang thi đấu ở Nhật, một nước đã bỏ ăn tết (tức nghỉ Tết âm lịch) như nhiều người biết. Tết Giáp Thìn 2024 này là Tết thứ 3 Huỳnh Như đón tết xa gia đình và đang phải thi đấu như bình thường cho đội bóng Lank Vilaverdense. Ngay sau giờ đón Giao thừa ở Việt Nam, Huỳnh Như phải ra sân thi đấu cho đội nhà.

huynh-nhu-7509.jpeg

Lần đầu Huỳnh Như không ăn Tết với gia đình là năm 2022 khi cùng Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu Vòng play-off ASIAN Cup 2022 ở Ấn Độ. Tết năm ngoái, Huỳnh Như cùng toàn đội chụp ảnh, làm một bài vè gửi về quê nhà chúc Tết gia đình và bè bạn. Câu chuyện của Huỳnh Như tuy không thể giống tuyệt đối nhưng rất gần với đời sống lao động của nhiều bà con người Việt ở nước ngoài, khi đúng ngày Tết vẫn phải đi làm bình thường. Tuy nhiên, họ đã làm mọi cách để có một cái Tết xa quê ấm cúng, vui vầy nhất có thể.

Câu chuyện đón tết Giáp Thìn của Văn Lâm hay Nguyễn Filip năm nay khá thú vị khi họ được nghỉ tết như bao đồng đội khác khác, được sum vầy cùng gia đình, bè bạn, được thưởng thức món bánh chưng xanh, cắm hoa đào hay được lì xì. Đó là những ngày nghỉ ngắn và hòa hợp với không khí chung của xã hội, của đồng đội. Năm nay do điều kiện khó khăn nên việc thưởng Tết cũng “hẻo” hơn chút ít. Và cái chính là mỗi cầu thủ phải thể hiện tính chuyên nghiệp trong cuộc sống, trong tập luyện, nhằm “khai xuân” sớm, sẵn sàng cho các trận đấu gay cấn của các câu lạc bộ và các đội tuyển sắp tới.

Có một chi tiết khá thú vị trong những ngày Tết là hầu hết các tuyển thủ đều về gia đình, bản quán, hòa vào không khí Tết ở các làng quê truyền thống và không ít cầu thủ, cựu cầu thủ lại có dịp xỏ giày thi đấu giao hữu ở các giải bóng đá làng. Công Vinh, Văn Quyến và nhiều ngôi sao Sông Lam Nghệ An từng có các trận đấu đầy bùn đất và tiếng reo hò sảng khoái ở các sân làng. Đó là một dịp hiếm thấy để người quê gặp gỡ, chứng kiến tận mắt “thần tượng” của mình, là dịp để mỗi người góp vui cho mùa Xuân, đáp lại tình cảm của đông đảo người hâm mộ gần xa.

Cũng Tết Giáp Thìn này, một người nổi tiếng, góp công lớn cho thành tích của bóng đá nữ Việt Nam là ông Mai Đức Chung đã có thể yên tâm đón một cái Tết đầy đủ, trọn vẹn bên gia đình, bên người vợ và những đứa con yêu quý. Với thành tích xuất sắc cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành 6 tấm Huy chương Vàng SEA Games, 1 lần lọt vào bán kết ASIAD, 1 lần vô địch AFF Cup và cao nhất là một lần giành vé dự World Cup 2023, có thể nói Mai Đức Chung là một “tượng đài” của bóng đá Việt, xứng đáng nhận được sự tôn vinh lớn lao và được trao lại nhiệm vụ cho thế hệ kế tiếp.

Nói chuyện Tết và bóng đá Việt, không thể không nhắc tới trận đấu ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần 2022 giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Trung Quốc với phần thắng 3-1 nghiêng về đội chủ nhà ở sân Mỹ Đình thuộc Vòng loại thứ 3 World Cup 2023. Đó là một trận thắng lịch sử, mang đậm dấu ấn thành công của ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo và một thế hệ vàng với những Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh… Hiện tại, những cầu thủ xuất sắc nói trên vẫn đủ sức gánh vác trọng trách để cùng Đội tuyển Việt Nam ngay từ tháng 3 này thi đấu 2 trận quan trọng với Indonesia, nhằm lấy vé vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Để nói rằng, ngày Tết cổ truyền của dân tộc là dịp sum vầy, gặp gỡ, là lúc mở ra mùa Xuân mới với nhiều hy vọng, khát vọng lớn lao. Quá trình hội nhập sẽ tạo ra một bức tranh đa dạng, nhiều màu sắc, trong đó các cầu thủ thi đấu trong và ngoài nước sẽ đứng trước những hoàn cảnh và nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả cùng chung một mục tiêu là thi đấu tốt cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Sau mỗi kỳ nghỉ Tết, các cầu thủ V-League sẽ trở lại sớm từ mồng 3, mồng 4 Tết, mang theo miềm vui Xuân mới và sức bật mới, kỳ vọng mới. Hy vọng bóng đá Việt sẽ bước nhanh sang một trang mới sau những tìm tòi, thử nghiệm, sau những bước chưa được như mong mỏi, để thực sự làm nên một mùa Xuân mới, tầm vóc mới trên con đường “hóa rồng” thông qua các giải đấu quan trọng năm 2024 này./.

Tin mới