Cổ động viên Việt Nam tại Philippines cắt phép, đổi ca làm việc để đi cổ vũ đội tuyển quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối nay (16/11) sẽ có hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đến sân để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier. Đây không chỉ là một trận bóng, mà như một ngày hội của bà con kiều bào Việt Nam tại Philippines.

Tình yêu bóng đá và niềm tự hào dân tộc

Những ngày qua, cộng đồng người Việt Nam tại Philippines rộn ràng và háo hức mong chờ trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Nhiều người đã cắt phép, đổi ca trực để có thể tới sân cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier. Những băng rôn ''Việt Nam Chiến Thắng'', áo đỏ sao vàng và cờ Tổ Quốc, tất cả đã sẵn sàng cho một ngày trọng đại của những người Việt Nam đang học tập và làm việc tại Philippines.

Không chỉ là một trận bóng đá, mà đó là sự đoàn kết của những người Việt Nam nơi đất khách quê người. Dù xa đến đâu, họ vẫn luôn hướng về quê hương, với một tinh thần dân tộc và luôn hết mình vì màu cờ sắc áo.

403A1377.jpeg
Các cổ động viên Việt Nam họp bàn cho kế hoạch cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Đóng cửa quán, cho nhân viên nghỉ làm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Chị Thảo Linh, một người đã sống ở Philippines 5 năm, hiện là chủ Quán tạp hoá Việt Manila và một quán cơm Việt Nam tại đây. Vì nhân viên hầu hết là người Việt Nam, nên chị đã quyết định đóng cửa quán và cho nhân viên nghỉ để đến sân "tiếp lửa" cho thầy trò huấn luyện viên.
Nói về quyết định này, chị cho biết: ''Từ năm 2019 đến giờ, đội tuyển Việt Nam mới lại thi đấu tại Philippines, bà con ở đây rất háo hức. Cá nhân tôi cũng đã lên kế hoạch và sắp xếp công việc từ nhiều ngày trước để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài chuẩn bị cờ tổ quốc, áo đỏ sao vàng, tôi còn in băng rôn và chuẩn bị nước lọc để phát miễn phí cho mọi người.

403A1410.jpeg
Chị Thảo Linh (ngoài cùng bên trái) và những người bạn chuẩn bị
đến sân để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier. Ảnh: Hải Hoàng

Khi được hỏi nguyên nhân nào khiến chị có những hành động ý nghĩa ấy, chị Linh chia sẻ: ''Có một lần về thăm quê, tôi may mắn được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Chứng kiến cả khán đài rực một màu đỏ, khi Quốc ca vang lên, tôi thực sự xúc động, điều đó đã thôi thúc tôi nếu trong khả năng có thể làm được gì giúp mọi người, tôi luôn sẵn sàng và giúp hết mình''.

AE8I4947.jpeg
Chị Thảo Linh là người có rất nhiều hoạt động thiện nguyện tại Philippines. Ảnh: Hải Hoàng

Đổi ca, cắt phép để đi cổ vũ đội bóng quê hương

Anh Quốc Vũ quê ở thành phố Vinh, Nghệ An. Khi còn ở Việt Nam, anh cũng có rất nhiều năm theo chân để cổ vũ cho đội bóng quê hương (Sông Lam Nghệ An). Nhưng rồi vì cuộc sống, anh bôn ba sang bên này làm đầu bếp, dù xa quê, nhưng anh vẫn luôn cập nhật tình hình bóng đá của nước nhà. Biết đội tuyển Việt Nam sẽ sang đây thi đấu từ khi có kết quả bốc thăm, anh đã rất háo hức, sắp xếp công việc, chuẩn bị những chiếc áo đỏ sao vàng để đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Anh Vũ chia sẻ: ''Thành tích của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên chưa được như mong đợi, tuy nhiên bà con kiều bào ở đây vẫn không đặt nặng yếu tố chuyên môn, mọi người ở đây đến sân như một buổi họp đồng hương, được hoà vào sắc đỏ và ngân vang bài Quốc ca là hạnh phúc rồi''. Anh Vũ cũng cho biết thêm, có rất nhiều người đã đổi ca, cắt phép để đến sân tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier.

AE8I4956.jpeg
Anh Phan Quốc Vũ quê ở thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Cổ động viên đặc biệt người Philippines

Trong số hàng nghìn cổ động viên đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, có một cổ động viên rất đặc biệt - Anh Jefferson Fernandez, người Philippines nhưng đang làm việc cho một quán tạp hoá của người Việt Nam.

Anh Jefferson Fernandez chia sẻ: ''Tôi làm việc với rất nhiều người Việt Nam, và tôi có những người bạn Việt Nam, hôm nay tôi đã xin nghỉ làm để đi xem bóng đá. Những ngày qua, tôi thấy được sự háo hức mong chờ của nhiều người Việt Nam ở đây. Vì vậy, trận đấu chiều nay tôi sẽ đến sân và theo dõi cổ vũ cho cả hai đội".

Anh Jefferson Fernandez cũng cho biết, người dân Philippines không thích bóng đá mà chỉ quan tâm đến bóng rổ, nên ngày mai chắc chắn số lượng cổ động viên Việt Nam sẽ áp đảo đội chủ nhà. ''Tôi biết đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, và ở Philippines thế mạnh là môn bóng rổ nên chắc chắn rất nhiều người Việt Nam cũng đã mua vé, nên cổ động viên đội bạn sẽ rất đông''.

Khi được hỏi về dự đoán tỉ số trận đấu này, anh Jefferson fernandez vui vẻ cho biết: ''Việt Nam sẽ chiến thắng''.

IMG_0628.jpeg
Anh Jefferson Fernandez (bên trái) người Philippines nhưng đang làm việc cho một quán tạp hoá của người Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ không cô đơn, khi được tiếp thêm "lửa" từ hàng nghìn cổ động viên Việt Nam tại Philippines. Với điểm tựa tinh thần này, chắc chắn các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu nhiệt huyết và giành được kết quả tốt nhất tại trận khai màn vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Trận đấu giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt sẽ diễn ra lúc 18h (giờ Việt Nam) ngày 16/11, trên sân vận động Rizal Memorial, Thủ đô Manila./.

Tin mới