Cuộc hội ngộ của 7 họa sĩ truyện tranh

Triển lãm tranh có chủ đề “Tôi vẽ Tôi” của 7 họa sĩ truyện tranh vừa khai mạc tối 13/6 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội).

    Minh họa "Dế Mèn Phiêu Lưu Kí" của họa sĩ Tạ Huy Long.

“Tôi vẽ Tôi” là cuộc hội ngộ của 7 họa sỹ truyện tranh sống và làm việc tại Hà Nội. Có người đã nổi tiếng và có người vẫn phải gian nan đi tìm hướng đi. Mỗi người một cuộc sống, một công việc, một phong cách, một độ tuổi khác nhau. Điểm chung gắn kết họ lại với nhau chính là hành trình đi tìm cái Tôi... Đó là Tạ Huy Long, Lê Chí Hiếu, Tạ Lan Hạnh, Nguyễn Thành Phong, Đỗ Hữu Chí, Bùi Hải Nam, Trần Thu Hương.
Các họa sĩ vẽ tranh sử dụng chủ yếu là bút kim, bút chì. Nội dung các bức vẽ xoay quanh những vấn đề xã hội rất đời thường, gần gũi với tuổi thơ và đậm chất hài hước như “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Tháp rùa và những tiếng cười”, “Bé Lợn lớn Bò”…

Họa sĩ Nguyễn Thành Phong, tác giả của loạt tranh về đề tài an toàn thực phẩm có tên gọi “Bé Lợn lớn Bò” cho biết, Khi nhắc đến “Tôi vẽ Tôi” người ta thường nghĩ đến những bức chân dung tự họa, nhưng trong triển lãm này ý tưởng của các họa sỹ là thể hiện những tâm sự của mình, ám ảnh của mình.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 24/7./.

Theo (VOV.vn)-L.T

Tin mới