Cuộc sống ở Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đến Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh ở Nghi Phong (Nghi Lộc), chứng kiến những vết thương còn nhức nhối trên thân thể các thương bệnh binh để hiểu rõ hơn những hy sinh mất mát của thế hệ cha anh, đổi lấy cuộc sống hoà bình ngày nay.

Vào thăm Trung tâm điều dương thương binh tâm thần kinh đúng lúc các cán bộ trung tâm đang chuẩn bị bữa ăn cho các thương bệnh binh nơi đây
Bữa ăn của các thương binh luôn được cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh ở Nghi Phong (Nghi Lộc) chăm chút cẩn thận, giàu dinh dưỡng.
Nhìn qua tưởng chừng như mỗi bữa cơm bình thường của các thương bệnh binh khác
Trung tâm hiện đang điều trị, chăm sóc và thực hiện các chế độ chính sách cho 98 người là thương bệnh binh, con liệt sỹ và các đối tượng khác bị bệnh tâm thần do di chứng chiến tranh.
Hầu hết các thương binh đều gặp những vấn đề về tâm lý, thần kinh, bị hạn chế khả năng hoạt động nên các cán bộ phải chăm sóc từng người một như chăm những đứa trẻ.
Hầu hết các thương binh đều gặp những vấn đề về tâm lý, thần kinh, bị hạn chế khả năng hoạt động nên các cán bộ phải chăm sóc từng người một như chăm những đứa trẻ.
Bữa cơm ấm tình người của những thương binh đặc biệt.
Bữa cơm ấm tình người của những thương binh đặc biệt.
Hàng ngày 39 cán bộ y bác sỹ phân công chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, sinh hoạt từng thương bệnh binh.
Những lúc trái gió, trở trời, nhiều thương binh nặng trở nên "trái tính", thường có những lời nói, hành vi kích động...
Làm việc tại trung tâm này, đòi hỏi sự nhẫn nại, chịu đựng và làm bằng cả trái tim .
... nhưng với các cán bộ, nhân viên tại Trung tâm, họ làm việc với tất cả sự nhẫn nại, sự thương yêu bằng cả trái tim .
Việc thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho các thương binh được thực hiện thường xuyên.
Việc thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho các thương binh được thực hiện thường xuyên.
c
Hầu hết các thương bệnh binh ở đây không có vợ con nên trung tâm như ngôi nhà của họ. Nhiều người đã gắn bó với trung tâm hơn nửa đời người. Vào thăm trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh, ngập tràn xúc cảm nghẹn ngào như một nốt lặng giữa ngày bình yên.

Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới