Đá thế là gây khó cho việc vận động tài trợ

Có mặt trên sân Thống Nhất ngày 7-8 dự khán trận Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) - SQC Bình Định 1-2, nhưng chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) Lê Hùng Dũng đã vắng mặt trong buổi lễ trao cúp sau khi chứng kiến hình ảnh thi đấu thiếu lửa của đội vô địch SGXT.

Ông Dũng nói: “Bóng đá thành phố có thêm một đội chuyên nghiệp là điều đáng mừng. Nhưng chiều hôm ấy tôi rất giận dữ khi chứng kiến thái độ thi đấu dưới mức bình thường của SGXT. Không chỉ tôi, những khán giả chân chính đều có cùng tâm trạng như vậy. Thật đáng buồn...”.

* Điều này khiến ông không dự lễ phát thưởng?

- Khi đã rơi vào tâm trạng như vậy, còn mấy ai hào hứng xuất hiện trong lễ phát thưởng. Tuy nhiên, việc tôi vắng mặt trong lễ phát thưởng không ảnh hưởng gì bởi đã có chủ tịch VFF và nhà tài trợ chính của giải.

 Có mặt ở sân Thống Nhất chiều 7-8 nhưng ông Lê Hùng Dũng (giữa) không dự lễ phát thưởng cho đội vô địch Sài Gòn Xuân Thành - Ảnh: S.H

* Ông nghĩ gì về hành động của các cầu thủ SGXT?

- Tôi cảm thấy buồn và thất vọng cho đơn vị đã bỏ ra hàng trăm tỉ đồng đầu tư, xây dựng đội bóng SGXT. Đúng vào lúc họ cần phải đánh bóng tên tuổi của CLB, hình ảnh của thương hiệu với quần chúng, kéo khán giả tới sân đông hơn cho mùa bóng tới thì nhiều người đã làm điều ngược lại, gây bất bình với người hâm mộ.

Mặt khác, tại sao họ không nghĩ đến khán giả đội nắng dầm mưa ủng hộ họ từ đầu mùa bóng tới nay? Tại sao họ không nghĩ đến việc phải dốc hết sức mình cho màu cờ sắc áo, không nghĩ đến công sức, tiền bạc, uy tín mà ông bầu của CLB đã bỏ ra từ nhiều tháng ngày qua?

Tại sao họ không nghĩ rằng việc thi đấu như vậy làm phiền lòng, tổn thương nhà tài trợ chính của giải là Tôn Hoa Sen? Suy nghĩ nông cạn của một bộ phận cầu thủ đã gây khó cho những người làm công tác chuyên môn, vận động tài trợ và cả với đơn vị chủ quản của đội. Không thể vin vào lý do đã hoàn thành mục tiêu thăng hạng, sớm đoạt chức vô địch rồi muốn đá như thế nào là quyền của mình. Lối đá buông thả, thiếu tích cực ấy sẽ gây nhiều khó khăn cho các đội bóng khác trong việc chạy đua thăng hạng hay giành quyền trụ hạng.

* Đơn vị của ông cũng là đơn vị tài trợ chính cho V-League. Nhưng càng về cuối giải càng diễn ra với nhiều “vấn đề”, có khi nào Eximbank hủy hợp đồng tài trợ cùng VFF không?

- Tôi sẽ nói điều này vào đúng lúc, đúng thời điểm, đúng đối tượng. Trong hợp đồng (kéo dài đến năm 2013 - PV) có quy định sau mỗi mùa bóng, Eximbank sẽ cùng VFF ngồi lại với nhau để soát xét mọi việc trước lúc triển hạn hợp đồng hay ngưng tài trợ. 

Tôi không theo dõi giải đấu

Về những hình ảnh không hay ở trận SGXT - SQC Bình Định, đại diện đơn vị tài trợ của giải, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ nói: “Tôi không có nhiều thời gian theo dõi các trận đấu ở Giải hạng nhất quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen 2011 và Cúp quốc gia - Nhựa Hoa Sen 2011 nên không thể đưa ra đánh giá chính xác hay nói rằng hai giải đấu mà tôi tài trợ đang trở nên mất giá do tồn tại nhiều sai lầm của trọng tài, chuyện các đội nhường điểm khiến khán giả đến sân rất ít”. 

Theo Tuổi trẻ

Tin mới