Đâu rồi 'người đặc biệt' ?

(Baonghean.vn) - Lần thứ 2 trở về sân Stamford Bridge cùng Man Utd, HLV Mourinho vẫn không thể đánh bại đội bóng cũ Chelsea.

Trong buổi lễ ra mắt Chelsea năm 2004, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tự nhận mình là “người đặc biệt”. Biệt danh đó đã theo Mourinho suốt hơn 13 năm qua và không ai phản đối hay nghi ngờ về điều đó cả, dù có lần ông đã tự gỡ bỏ biệt danh này.

Tuy nhiên, trong trận thua toàn trước Chelsea tại vòng 11 Premier League vừa qua, chẳng còn nhiều người thấy ở Mourinho có điều gì đặc biệt, ngoài những lời phát biểu ‘chọc ngoáy’ đối thủ.

Trên sân Stamford Bridge, đội bóng của Mourinho bị lép vế hoàn toàn trước đội chủ nhà Chelsea. Phần lớn thời gian của trận đấu, The Blues kiểm soát thế trận với hàng loạt pha hãm thành liên tục.

Bàn thắng duy nhất của Morata là thành quả đến từ những cơn sóng màu xanh tràn sang phần sân của Man Utd. Công bằng mà nói, thua với cách biệt tối thiểu vẫn còn là may mắn với thầy trò HLV Mourinho. Và đương nhiên, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất không ai khác là vị chiến lược gia sinh năm 1963.

Morata hạ gục De Gea mang về chiến thắng quý giá cho Chelsea. Ảnh: Internet
Morata hạ gục De Gea mang về chiến thắng quý giá cho Chelsea. Ảnh: Internet

Chứng kiến các học trò thi đấu yếu thế hơn đội quân của HLV Conte, “người đặc biệt” không thể làm gì để giúp đội nhà vượt qua những khó khăn đó. Hàng thủ chơi tệ hại, không giống một hàng thủ thường thấy ở những đội bóng do Mourinho dẫn dắt.

Họ chấp nhận đứng nhìn Hazard, Morata, Kante, Bakayoko... nhảy múa, đe dọa khung thành thủ môn De Gea với tần suất liên tục. Nếu như các chân sút Chelsea chính xác hơn trong những tình huống ngon ăn và thủ môn De Gea không chơi xuất sắc, Man Utd sẽ phải nhận một trận thua đậm.

Hàng công của “quỷ đỏ” cũng chẳng khá khẩm hơn, những pha xâm nhập vòng cấm Chelsea của Lukaku, Rashford, Mkhitaryan... bị các cầu thủ chủ nhà bẻ gãy khá dễ dàng. Phải đến khi đội chủ sân Stamford Bridge lùi sâu, nhường thế trận để bảo toàn tỉ số ở những phút cuối, Man Utd mới tạo được vài cơ hội nguy hiểm.

Tất cả những thay đổi chiến thuật của Mourinho trong trận đấu này, chẳng có gì khác biệt với người tiền nhiệm Van Gaal. Vẫn là tung Fellaini, vẫn là những pha câu bóng bổng vào vòng cấm địa đối phương.., không có dấu ấn nào rõ ràng của “người đặc biệt”.

Mourinho và Conte thường xuyên xung đột với nhau. Ảnh: Internet
Mourinho và Conte thường xuyên xung đột với nhau. Ảnh: Internet

Thất bại thứ 2 liên tiếp trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge, không chỉ khiến Man Utd trắng tay mà còn khẳng định, Mourinho thua “tâm phục, khẩu phục” hậu bối Conte.

Cách đây mấy tháng, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn lớn tiếng chế giễu cổ động viên Chelsea: “Cho đến khi nào họ có HLV giúp họ vô địch Premier League 4 lần, tôi vẫn là số 1. Khi ai đó giúp họ giành 4 danh hiệu Premier League, tôi sẽ là số 2. Còn bây giờ Judas vẫn là số 1”. 

Nhưng sau trận thua này, không ít người chỉ xem ông là số 2, sau Conte. Ông chỉ còn “đặc biệt” ở những lời phát biểu nữa mà thôi, Mourinho ạ!

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới