Đâu rồi tinh thần chiến binh Sông Lam Nghệ An ?

(Baonghean.vn)- Sông Lam Nghệ An đang có một trong những khởi đầu tệ nhất lịch sử CLB với 3 trận đấu, 2 trên sân nhà, nhưng chỉ được duy nhất 1 điểm. Trong quá trình trẻ hóa đội hình, đáng lẽ những cựu binh như Mạnh Hùng, Nguyên Mạnh sẽ là “đầu tàu” kéo các đàn em nhưng họ lại đang làm điều ngược lại.

Không phải ngẫu nhiên sau trận đấu với QNK.Quảng Nam Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh đã dành những lời khá nặng nề cho cựu tuyển thủ quốc gia Mạnh Hùng “cậu đá thế thì bằng phá đội”. Hậu vệ Mạnh Hùng chính là người “mắc mưu” tiền đạo Hà Minh Tuấn dẫn đến quả phạt đền 11m, khiến QNK.Quảng Nam gỡ hòa SLNA vào phút 61.

Trong trận đấu với Hải Phòng, chính Mạnh Hùng cũng đã nhận thẻ vàng thứ 2 để rời sân trong một tình huống tranh chấp không đáng có với Văn Thắng. V-League 2016, Ngọc Hải và Mạnh Hùng, cùng thủ môn Nguyên Mạnh đang được xem là 2 niềm hy vọng lớn cho hàng phòng thủ thì Ngọc Hải đang thụ án treo giò, Mạnh Hùng thì mắc lỗi liên tục.

Thủ thành Nguyên Mạnh đang bị
Thủ thành Nguyên Mạnh đang bị "cứng" sau những bàn thua liên tục. Ảnh: Đức Chuyên

Trong khi đó, thủ môn Nguyên Mạnh đến nay đã mắc lỗi trong 3/7 bàn thua của SLNA. Trong số 3 bàn thua của SLNA trong trận đấu với QNK.Quảng Nam thì tân đội trưởng Nguyên Mạnh đã mắc lỗi lớn trong 2 tình huống. Ở bàn thua đầu tiên phút 24, anh đã có tình huống xử lý đấm bóng quá nhẹ, vô tình đẩy bóng vào đúng vị trí của Felix để tiền đạo này mở tỷ số.

Phút 46, từ quả đánh đầu không quá nguy hiểm của Mạnh Toàn, anh lại xử lý như một thủ môn nghiệp dư, lóng ngóng tự đẩy bóng vào lưới nhà. Có vẻ như, tấm băng đội trưởng của SLNA khiến cho Nguyên Mạnh đang gặp phải vấn đề về tâm lý.

Chiến binh còn lại Minh Đức vẫn xông xáo, trách nhiệm và đầy nhiệt tình nhưng rõ ràng thể lực đang là vấn đề khiến anh không thể phát huy được nhiều như trước đây. Nhìn hình ảnh trung vệ Minh Đức lăn xả cản các đường lên bóng của các tiền đạo đầy sức mạnh của QNK Quảng Nam Felix, Suleiman hay tiền vệ Phi Sơn bầm dập khi va chạm với các hậu vệ Hoàng Vissai, Thanh Trung khiến nhiều cổ động viên xứ Nghệ không khỏi bùi ngùi.

Tình huống dẫn đến quả phạt đền cho Quảng Nam
Tình huống Mạnh Hùng phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cho Quảng Nam. Ảnh: Đức Chuyên

Tiền vệ Văn Vinh, một “lão tướng” khác đã được HLV Quang Trường cho vào sân và ghi bàn trong lần ra mắt, khiến cho SLNA có thêm miếng đánh. Lão tướng này khi được bố trí dạt ra cánh đã phối hợp khá tốt với đồng đội để điều tiết nhịp độ trận đấu. Chính anh cũng khắc chế khá tốt hai tiền vệ sáng tạo của QNK.Quảng Nam Thanh Trung và Thanh Hưng, giúp khả năng phòng thủ từ xa của SLNA được cải thiện đáng kể. Khi Sỹ Sâm vào thay, SLNA buộc lòng phải treo cánh, chỉ tấn công phía cảnh phải.

Đáng tiếc nhất thể lực của cầu thủ này chỉ đảm bảo thi đấu được cỡ 70 phút, nếu không SLNA đã có một chiến binh mẫu mực trong sinh hoạt, thi đấu trách nhiệm trong sân cỏ.

Cánh trái chưa lắp xong đội hình, hàng tiền vệ chưa cầm được trịch trận đấu, tuyến phòng thủ đá khá sơ hở, các chiến binh có đầy kinh nghiệm lại thi đấu chưa đúng sức…đã làm cho SLNA đang có sự khởi đầu quá thất vọng.

Hãy chứng tỏ mình đi, hỡi các chiến binh xứ xứ Nghệ, người hâm mộ đang mong chờ từng vòng đấu!

N@T

Tin mới