Do đâu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang phải 'đội sổ'?

(Baonghean.vn) - Quan sát 3 trận đấu đã qua của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 2021, có thể nhận thấy, hàng công của đội bóng này đang gặp vấn đề tính hiệu quả trong những pha dứt điểm.
Bước vào mùa giải năm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được giới chuyên môn đánh giá khá cao, sau những gì mà họ đã làm được ở mùa giải trước. Đặc biệt, trong đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có sự hiện diện của hàng loạt tân binh chất lượng, điển hình như Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân hay Đào Nhật Minh. 
Trần Phi Sơn (số 7) đang là cầu thủ duy nhất có được bàn thắng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 2021. Ảnh: VPF
Trần Phi Sơn (số 7) đang là cầu thủ duy nhất có được bàn thắng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 2021. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, trải qua 3 trận đầu tiên tại V.League 2021, đội bóng "núi Hồng" vẫn chưa có được điểm số nào và phải ngụp lặn ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Đây là thành tích không phản ánh chính xác thực lực hiện tại của thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Bởi khách quan mà nói, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xứng đáng có được những kết quả tốt hơn, nếu các chân sút của mình không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Bằng chứng là trong trận đấu ra quân tại V.League 2021, gặp Than Quảng Ninh, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không giành nổi 1 điểm, dù được thi đấu trên sân nhà, có bàn thắng dẫn trước và được hưởng tới 2 quả penalty. Đáng tiếc, ngoại binh Claudecir đã phung phí cả 2 quả penalty và đội bóng "núi Hồng" đành phải ngậm ngùi nhìn Than Quảng Ninh rời xứ Nghệ với 3 điểm trọn vẹn, nhờ cú đúp của tiền đạo Eydison.
C.Walsh (số 9) và Akinade (số 24) vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập với đội bóng mới. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
C.Walsh (số 9) và Akinade (số 24) vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập với đội bóng mới. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Mới đây thôi là trong chuyến làm khách của SHB Đà Nẵng tại vòng 3, diễn ra hôm 13/3, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chính là đội bóng sở hữu những con số thống kê ấn tượng hơn, trừ chỉ số thống kê quan trọng nhất là bàn thắng. Kết thúc 90  phút tranh tài, đội khách có tỷ    lệ kiểm soát bóng là 51%, tung ra 12 pha dứt điểm và 4 trong số đó đưa bóng đi trúng đích (gấp đôi số pha dứt điểm, số lần đưa bóng đi trúng đích của đội chủ nhà). Nhưng rốt cuộc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn phải trắng tay rời sông Hàn.

Rõ ràng, hàng công của nhà vô địch Giải hạng Nhất QG 2019 đang gặp vấn đề về tính hiệu quả trong những pha dứt điểm. Từ Akinade, Phạm Tuấn Hải cho đến Nguyễn Văn Đức, Giang Trần Quách Tân và cả C.Walsh, đều chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. 1 bàn thắng sau 270 phút là thành tích quá thất vọng với Trần Phi Sơn và các đồng đội. Nếu không nhanh chóng cải thiện tình hình, mục tiêu giành một vị trí trong TOP 6 V.League 2021 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khó trở thành hiện thực. 
Hẳn, người hâm mộ của đội bóng "núi Hồng" đang rất nhớ Bruno Henrique, một "cây săn bàn" đúng nghĩa, một "sát thủ vòng cấm" thực thụ và hiện đang khoác áo đội bóng láng giềng là SLNA. Đừng quên, chân sút người Brazil từng ghi được 10 bàn thắng và góp công lớn giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cán đích ở vị trí thứ 8 tại V.League 2020, mùa giải đầu tiên của đội bóng "núi Hồng" tại đấu trường danh giá nhất của bóng đá Việt Nam. 
Dẫu sao thì V.League 2021 mới chỉ trôi qua được 3 vòng đấu và trong tay HLV Phạm Minh Đức vẫn chưa có được những quân bài tốt nhất. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, những sự trở lại của Lý Công Hoàng Anh (chấn thương), Kelly Kester (treo giò) và sự hòa nhập của Trần Phi Sơn, Akinade, C.Walsh...sẽ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quay về với quỹ đạo chiến thắng./.

Tin mới