Đoàn công tác Lào dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng  3/9, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào do đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn đã về Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi, về phía Việt Nam và tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn  Nguyễn Văn Huy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đoàn lãnh đạo Trung ương Mặt trận hai nước Việt - Lào về Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn
Đoàn lãnh đạo Trung ương Mặt trận hai nước Việt - Lào về Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, các đồng chí lãnh đạo 2 nước đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào; Người cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào: Chủ tịch Cay Xỏn Phôm vi Hản, Hoàng thân Xu Pha Nu Vông đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp vì hòa hòa bình của nhân dân thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thiết lập tình cảm đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào, tình cảm giữa các bộ tộc Lào và nhân dân Việt Nam, “Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Các đại biểu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Khu di tích Kim Liên
Các đại biểu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Khu di tích Kim Liên
Đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch  Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dâng lẵng hoa tươi trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng lẵng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch  Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dâng lẵng hoa tươi trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt  và đồng chí Vũ Trọng Kim dâng hoa tại điện thờ của quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời Chủ tich Hồ Chí Minh, từng nói: “Việt – Lào, hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long”. Thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do và quá trình xây dựng phát triển đất nước sau này, hai Đảng, hai nhà nước, hai  dân tộc Việt Nam – Lào luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau chí nghĩa, chí tình. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng này đã trở thành một thứ tài sản vô giá sẽ được hai nước tiếp tục gìn giữ và phát triển.

Đoàn công tác của hai nước Việt - Lào tham quan khu di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan
Đoàn công tác của hai nước Việt - Lào tham quan khu di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan
Lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ tỉnh Nghệ An dâng hương trước phần mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội Bác Hồ
Dâng hương trước phần mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn công tác hai nước làm lễ tưởng niệm trước phần mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - bà Hoàng Thị Loan
Tưởng niệm trước phần mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - bà Hoàng Thị Loan
Các đại biểu dâng hương trước phần mộ cậu Nguyễn Sinh Xin - em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh
Dâng hương trước phần mộ cậu Nguyễn Sinh Xin - em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, đoàn công tác dành thời gian làm lễ dâng hoa, dâng hương trước phần mộ cụ Hà Thị Hy – bà nội Bác Hồ; thân mẫu Bác Hồ - bà Hoàng Thị Loan; em trai Bác Hồ - Cậu Nguyễn Sinh Xin. Đoàn cũng tham quan quê nội – Làng Sen, quê ngoại – Hoàng Trù, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và lưu giữ nhiều dấu ấn, kỷ vật, tuổi thơ của Người.

Mai Hoa

Tin mới