Đoàn cựu cán bộ y tế - giáo dục K271 gặp mặt nhân kỷ niệm 53 năm vượt Trường Sơn đánh Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 11/4, tại thị xã Cửa Lò, nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Đoàn K271 tổ chức buổi gặp mặt cựu cán bộ giáo dục - y tế từng tham gia chiến trường miền Nam.
Tham gia buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế cùng lãnh đạo thị xã Cửa Lò và Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An cùng các cựu cán bộ Đoàn K271 và thân nhân. Ảnh: Thành Cường
Tham gia buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế cùng lãnh đạo thị xã Cửa Lò và Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An cùng các cựu cán bộ Đoàn K271 và thân nhân. Ảnh: Thành Cường

Ngày 20 tháng 11 năm 1970 tại Xuân Mai (Hòa Bình) Đoàn cán bộ Dân chính được thành lập với mục đích tăng cường nguồn nhân lực mới cho hai ngành Giáo dục và Y tế của cách mạng miền Nam. Đoàn gồm 151 thành viên, là giáo viên, bác sĩ và cán bộ quản lý ở khắp các tỉnh thành miền Bắc.

Đoàn cán bộ Dân chính vượt Trường Sơn vào chiến trường Nam Bộ ngày 27/1/1970 nên gọi là Đoàn 271. Khi xuất phát đoàn có 151 người trong đó có hơn 70 người còn độc thân. Trên đường Trường Sơn có 15 người tham gia chiến trường Bình Trị Thiên và Khu 5. Còn lại 136 người gồm có 94 giáo viên 42 y, bác sĩ vào chiến trường Nam Bộ. Vượt qua những mưa bom, bão đạn, với biết bao khó khăn, sau hơn 8 tháng mới vào đến căn cứ.

Các cựu cán bộ Đoàn K271 cùng gia đình, thân nhân tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Các cựu cán bộ Đoàn K271 cùng gia đình, thân nhân tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều cán bộ Đoàn K271 trở thành những cán bộ quản lý, giảng dạy, chữa bệnh, tham gia cấp ủy chính quyền các địa phương, một số trở thành những nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu khoa học...Dù ở đâu, làm bất cứ việc gì cũng giữ gìn phẩm chất đạo đức, giữ gìn vun đắp những thành quả cách mạng mà mình cùng với Đoàn K271 và bao đồng chí đồng đội đã cống hiến hy sinh.

Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ của đất nước ta và thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ ấy có sự đóng góp đặc biệt của những giáo viên, thầy thuốc, và những cán bộ có nhiệm vụ đặc biệt khác từ miền Bắc hành quân vào chiến trường Nam Bộ, đem sứ mệnh của mình để thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Cựu cán bộ Đoàn K271 ôn lại những ngày tháng gian khổ trong chiến trường miền Nam cùng đồng đội. Ảnh: Thành Cường

Cựu cán bộ Đoàn K271 ôn lại những ngày tháng gian khổ trong chiến trường miền Nam cùng đồng đội. Ảnh: Thành Cường

Họ đem tri thức, trí tuệ, tấm lòng của miền Bắc đến với đồng bào miền Nam trong hoàn cảnh chiến tranh vô cùng ngặt nghèo gian khổ. Sống, cống hiến, chiến đấu trong lòng địch, bên thắt lưng của địch, rất nhiều cán bộ giáo viên, thầy thuốc đã hy sinh, nhiều người để lại một phần máu xương ở chiến trường B - Nam Bộ.

Bộ đội hành quân vào chiến trường miền Nam bằng tuyến đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu

Bộ đội hành quân vào chiến trường miền Nam bằng tuyến đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu

53 năm trước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, những mái đầu xanh trên các giảng đường, trường học, cơ sở y tế, đã dâng hiến tuổi thanh xuân lên đường Nam tiến làm nhiệm vụ kháng chiến, tất cả vì miền Nam thân yêu, tất cả vì nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vì nghĩa lớn, những thầy cô giáo, y bác sĩ đã gặp nhau, đã thành chiến sĩ, thành đồng đội, tình cảm vào sinh ra tử, trở thành tình bạn đi theo suốt cả cuộc đời.

Tin mới