0:00 00:00
0:00

Đọc truyện đêm khuya: Bãi Đôi

(Baonghean.vn) - Truyện đan xen hiện tại và quá khứ, hiện thực và những chi tiết mang tính chất huyền ảo, khiến người đọc thích thú. Phải là người am hiểu nhiều về cuộc sống ven sông, về nông thôn, Đinh Thanh Quang mới xây dựng được trong tác phẩm của mình một không gian sinh động và chân thực đến vậy. Có cảm giác như truyện ngắn là một cuốn phim, ở đó quay bao quát cảnh cả ngôi làng ven sông với cuộc sống nghèo túng bần hàn, khó khăn vất vả nhưng đầm ấm, đùm bọc lẫn nhau của người dân, rồi quay cận cảnh gia đình ông Đực với những số phận vừa cơ cực vừa thân thương, ấm áp tình người.

Tác giả: Đinh Thanh Quang; Giọng đọc: Huyền Nga

Tin mới