Đi "mót quặng", một người tử vong

(Baonghean.vn) - Trong lúc vào đường hầm cũ của khu vực khai thác quặng, anh Trọng không may bị tảng đá rơi đè chết ở độ sâu 170m trong lòng đất.
Ông Trương Văn Hóa - Phó chủ tịch UBND xã Châu Hồng ( Quỳ Hợp) cho biết: vào khoảng 9h30 phút ngày 4/1, anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1984, quê quán ở tỉnh Thái Nguyên) cùng với 3 người đàn ông khác trong bản rủ nhau vào khu vực vách 34 mỏ thiếc cũ của Công ty đá quý Phủ Qùy để khai thác quặng thiếc thổ phỉ.
Khu vực vách 34 -nơi xảy ra tai nạn
Khu vực vách 34 -nơi xảy ra tai nạn.
Trong lúc anh Trọng đi vào một con đường hầm cũ, sâu trong lòng đất khoảng 170m và dùng dụng cụ khơi đất tìm quặng thì bất ngờ một tảng đá lớn đổ sập đè chết tại chỗ.
Sự việc xảy ra bất ngờ, 3 người còn lại không kịp ứng cứu.Nhận được tin báo, công an xã Châu Hồng đã cắt cử 10 người dân địa phương, cùng người thân vào hiện trường để đưa thi thể anh Trọng từ trong lòng đất ra. Sau hơn 1h đồng hồ, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên đến sáng ngày 5/1, cơ quan công quan đã bàn giao thi thể nạn nhân để người thân đưa về Thái Nguyên để mai táng theo phong tục địa phương.
Được biết, khu vực mỏ xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên trước đây thuộc quản lý của Công ty đá quý Phủ Qùy. Hiện nay, công ty này đã hết hạn khai thác và đã bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương quản lý”.
Ngô Phan 

Tin mới