Người đàn ông bị đâm gục trong khu trọ

Nghe tiếng tri hô kêu cứu, chủ nhà trọ chạy ra thì thấy người đàn ông người đầy máu, tay ôm ngực ngã gục từ trên ghế đá xuống đất.

Vụ án mạng xảy ra vào chiều 28/8, tại khu dãy nhà trọ tại số 17/18/15/1 đường liên khu 5-6, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM. Người đàn ông bị đâm chết được xác định tên là Phan Mỹ Đô, 38 tuổi, quê Cần Thơ.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng

Thông tin ban đầu, khoảng 16h00 chiều cùng ngày, bà Nga chủ nhà trọ nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh từ dãy nhà trọ vội mở cửa chạy ra. Lúc này, bà Nga thấy ông Đô người đầy máu, hai tay ôm ngực ngồi trên ghế đá ngã gục xuống đất.

Nhiều người nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã chết sau đó. Vụ việc cũng được báo cho lực lượng dân phòng và công an khu vực. Ngay khi có mặt, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa nam thanh niên tên Trường, được cho là người đâm ông Đô về trụ sở để lấy lời khai.

Tối cùng ngày, công an quận Bình Tân cũng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân xung quanh, ông Đô là người hiền lành, không nhậu nhẹt. Cả hai vợ chồng thuê trọ tại đây đã được 6 năm. Riêng Trường là con riêng của bà Huỳnh Thị Sến - vợ ông Đô và thỉnh thoảng có đến phòng trọ thăm mẹ./.

Theo vov

Tin mới