Hung thủ đã thừa nhận đánh đập dã man cháu trai tàn tật

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 tuần lẫn trốn, bằng biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã bắt gọn đối tượng Nguyễn Thanh Sơn khi đang ẩn náu trên địa bàn phường Bế Thủy, TP.Vinh. Tại cơ quan công an đối tượng Nguyễn Thanh Sơn đã thừa nhận đánh đập dã man cháu trai khuyết tật phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn hành hung cháu trai khuyết tật đến mức phải nhập viện.
Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn hành hung cháu trai khuyết tật đến mức phải nhập viện.

Sáng ngày 26/9, thượng tá Mai Chiến Thắng – Phó trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 15g30 chiều ngày 25/9 qua quá trình thu thập chứng cứ, mật phục theo dõi, các trinh sát Công an TP.Vinh đã ập đến bắt gọn đối tượng Nguyễn Thanh Sơn, SN 1972 đang trú ẩn ở đường Huỳnh Thúc Kháng, khối 17, phường Bến Thủy, TP.Vinh (cách nơi gây án khoảng chừng 7-8 km). Đối tượng đã “bắt cóc” cháu Nguyễn Anh Tú, SN 200 trú ở xóm 17, phường Nghi Phú, TP.Vinh nhốt ở một khách sạn trên địa bàn gần 1 tháng trời. Đến lúc phát hiện thì, đối tượng Sơn đã bỏ trốn, còn cháu Tú phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Thanh Sơn đã thừa nhận có đánh đập cháu trai khuyết tật Nguyễn Anh Tú đến mức phải nhập viện. Hiện, các điều tra viên đang tiến hành làm việc với đối tượng Sơn để làm rõ vụ việc.
Được biết, cháu Nguyễn Anh Tú bị thiểu năng trí tuệ và dị tật bẩm sinh tử nhỏ, là con trai đầu trong gia đình có 3 người con của anh Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi) và chị Trần Thị Giang (39 tuổi) trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh.
Lê  Đình Tập

Tin mới