Đội tuyển Việt Nam cần tinh thần của U22 Việt Nam năm 2019

(Baonghean.vn) - Thất bại 0 - 2 trước Đội tuyển Thái Lan trong trận bán kết lượt đi, khiến cho nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận bán kết lượt về thêm phần nặng nề.

Muốn có mặt ở trận chung kết, Đội tuyển Việt Nam phải vượt qua Đội tuyển Thái Lan với cách biệt trên 2 bàn, trong màn so tài sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/12 tới. Trong trường hợp, Quế Ngọc Hải và các đồng đội chỉ giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn, trận bán kết lượt về sẽ thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ và có thể được phân định bằng những loạt sút luân lưu. 

Rõ ràng, để đánh bại được Đội tuyển Thái Lan với tỉ số như vậy là nhiệm vụ không hề dễ dàng với thầy trò HLV Park Hang-seo. Thứ nhất là ở thời điểm hiện tại, đội bóng đến từ "xứ sở Chùa Vàng" đang có phong độ cao, cùng hàng loạt ngôi sao đình đám, điển hình như Chanathip Songkrasin. Thứ hai là lực lượng trong tay HLV Park Hang-seo đang bị sứt mẻ nghiêm trọng (Đỗ Duy Mạnh bị chấn thương). 

Pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) và Đội tuyển Thái Lan trong trận bán kết lượt đi. Ảnh: VNN
Pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) và Đội tuyển Thái Lan trong trận bán kết lượt đi. Ảnh: VNN

Tuy nhiên, cơ hội lội ngược dòng của Đội tuyển Việt Nam là vẫn còn, dù hết sức mong manh. Đừng quên là trong bóng đá luôn tồn tại yếu tố bất ngờ. Có rất nhiều đội bóng còn rơi vào tình thế bất lợi hơn Đội tuyển Việt Nam lúc này, nhưng vẫn làm được cái điều không tưởng. Chẳng hạn như trường hợp của U22 Việt Nam tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30.

Trên hành trình đến với tấm Huy chương Vàng, thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải trải qua những trận đấu vô cùng khó khăn. Song, nhờ sự quyết tâm của mình, các cầu thủ của U22 Việt Nam đã tạo nên những màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. "Nạn nhân" của Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội là U22 Indonesia và đặc biệt là U22 Thái Lan, một đối thủ nhiều duyên nợ.  

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U22 Thái Lan tại vòng bảng môn bóng đá nam Sea Games 30. Ảnh tư liệu Hải Hoàng
Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U22 Thái Lan tại vòng bảng môn bóng đá nam Sea Games 30. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Trong trận đấu cuối cùng của bảng B, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước với tỉ số 2 - 0, khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 11. Và 1 trong 2 bàn thua của U22 Việt Nam đến từ sai lầm cá nhân của thủ môn Nguyễn Văn Toản. Nếu tỉ số 2 - 0 được giữ nguyên đến khi kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải nhìn U22 Thái Lan và U22 Indonesia cùng dắt tay nhau vào vòng bán kết. 

Dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ của U22 Việt Nam vẫn không hề nao núng tinh thần. Sau 2 bàn thua chóng vánh, Nguyễn Trọng Hoàng và các đồng đội đã vùng lên mạnh mẽ, đẩy các đồng nghiệp bên phía U22 Thái Lan rơi vào tình thế phải chống đỡ một cách thụ động. Cú đúp bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Hy vọng rằng, màn lội ngược dòng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, diễn ra cách đây hơn 2 năm sẽ là cơ sở để Quế Ngọc Hải và các đồng đội tin tưởng về một chiến thắng trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Dẫu sao, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn hơn 90 phút để lật ngược thế cờ trước Đội tuyển Thái Lan. Khách quan mà nói thì khoảng cách 2 bàn không phải là không thể san lấp.

Thực ra là nếu không phải vì "đen đủi" và bị tổ trọng tài người Qatar "xử ép", Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã có thể làm được điều đó ngay trong trận bán kết lượt đi./.

Tin mới