Đội tuyển Việt Nam với mục tiêu vượt qua vòng bảng Asian Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đội tuyển Việt Nam gồm Ban huấn luyện và 30 tuyển thủ đã lên đường sang Qatar để tham dự Cup bóng đá châu Á 2023 (ASIAN Cup 2023). Đây là kỳ tham dự ASIAN Cup mà Đội tuyển Việt Nam gây ra nhiều nỗi lo đối với giới chuyên môn và người hâm mộ nhất từ trước đến nay.

Đó là tình trạng chấn thương, phải vắng mặt trước ngày lên đường của một loạt trụ cột như Văn Lâm, Ngọc Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh… khiến cho lực lượng đội tuyển trở nên “thiếu dưới, hụt trên” từ hàng thủ tới hàng công. Đó là việc đưa lên nhiều cầu thủ trẻ, dù có sức mạnh và ý chí nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Và đó là các đối thủ ở bảng D như Đội tuyển Nhật Bản hay Đội tuyển Iraq đều là các đội bóng hàng đầu châu Á, đầy sức mạnh và đẳng cấp trên đấu trường châu lục, rất có thể sẽ khiến cho dàn cầu thủ trẻ của Đội tuyển Việt Nam “mất phương hướng” khi lâm trận…

cac-cau-thu-deu-dang-no-luc-de-giup-doi-tuyen-viet-nam-gianh-ket-qua-cao-nhat-1252.jpg
Các cầu thủ Việt Nam tập buổi đầu tiên trên sân cỏ tại Qatar vào tối 6/1. Ảnh: VFF.

Nếu như các kỳ ASIAN Cup 2007 và 2019, Đội tuyển Việt Nam dưới tay Alfred Riedl và Park Hang-seo từng lọt tới vòng tứ kết, thì nay mục tiêu này xem ra… xa vời và không tưởng! Bởi sau 9 tháng với ông thầy người Pháp Philippe Trousier, Đội tuyển Việt Nam vẫn loay hoay với triết lý “kiểm soát bóng tấn công” mà ông thầy theo đuổi, phòng ngự sơ hở mà tấn công lại cùn mằn.

Hai trận đấu ở Vòng loại thứ 2 World Cup gặp các đội Philippines và Iraq, kết quả tạm chấp nhận được (1 thắng, 1 thua) nhưng lối chơi rõ ràng là có rất nhiều điều bất ổn, trong khi hàng loạt trụ cột như Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tấn Tài… đều không được trọng dụng trước sự ngờ vực của đông đảo khán giả hâm mộ gần xa.

hlv-philippe-troussier-huong-dan-hoc-tro-tren-san-tap-9629.jpg
Huấn luyện viên Philippe Trousier hướng dẫn học trò trên sân tập. Ảnh: VFF.

Tất nhiên, ông thầy người Pháp và các học trò của ông luôn có niềm tin mãnh liệt ở chính mình, ở sức mạnh tiềm ẩn, ở sự nỗ lực vượt bậc để bảo vệ màu cờ sắc áo của Đội tuyển Việt Nam ở đấu trường châu lục và xa hơn là ở Vòng loại thứ 2 World Cup vào tháng 3/2024. Lần đầu tiên, khung thành Đội tuyển Việt Nam có mặt một cầu thủ Việt kiều từng chơi rất xuất sắc trong khung gỗ của một đội tuyển ở châu Âu, dù năm nay anh đã 32 tuổi, là Nguyễn Filip.

Người ta nói “thủ môn là một nửa đội bóng” sẽ rất đúng với hoàn cảnh của Đội tuyển Việt Nam hiện tại. Khi và một khi Nguyễn Filip chơi tốt, vô hiệu hóa mọi đường tấn công của đối thủ, sức mạnh của cả đội tuyển sẽ được nâng lên và nếu may mắn đi kèm, đoàn quân sao vàng có thể làm được điều không tưởng, dù đối thủ là Nhật Bản hay Iraq.

Điều đáng hy vọng tiếp theo ở Đội tuyển Việt Nam hiện tại là sự trở lại của ngôi sao Quang Hải sau thời gian dài chơi bóng không thành công ở nước ngoài và trở lại với đội bóng mới nổi Công an Hà Nội. Nhìn vào cách Quang Hải ghi “siêu phẩm” trong trận Công an Hà Nội gặp Bình Dương ở vòng 8 V-League mới đây, nếu ông Philippe Troussier biết cách khai thác, tận dụng, bố trí hợp lý nhân sự xung quanh “vệ tinh” này thì rất có thể mọi việc sẽ “xuôi chèo, mát mái” hơn trước rất nhiều.

Và dù phút cuối tiền đạo hàng đầu Tiến Linh không có mặt, thì trên hàng công Đội tuyển Việt Nam vẫn còn ngôi sao Tuấn Hải của Hà Nội FC, người có sức mạnh thể lực, ý chí, thi đấu nhiều vị trí và khả năng ghi bàn ở những sân chơi lớn như AFC Champions League vừa qua hay Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trước đó.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người đang chờ đợi bộ ba Quang Hải - Tuấn Hải - Văn Toàn phát huy sức mạnh ở giải đấu đẳng cấp này khi họ đang chơi bóng với phong độ cao ở câu lạc bộ và không xa lạ gì với các sân chơi cấp châu lục lâu nay.

tuan-hai-va-van-toan-6297.jpg
Tuấn Hải (số 18) và Văn Toàn (số 9) là những niềm hy vọng trên hàng công Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Vnexpress.

Trong khi V-League thi đấu với sự cạnh tranh tăng cao, không ít chấn thương xảy ra với một loạt trụ cột như đã nói ở trên, thì bên cạnh đó, một loạt cầu thủ trẻ mà ông Philippe Troussier tin cậy, gửi gắm cũng thi đấu lên chân, trưởng thành rõ rệt qua từng vòng đấu. Trong khi Đình Bắc liên tục lập công, ghi bàn thắng cho Quảng Nam dù không được thi đấu đúng sở trường, thì Thái Sơn luôn được đá chính ở Đông Á Thanh Hóa và ngày càng chứng minh vai trò của một “người không phổi” ở tuyến giữa của đội bóng này.

Cũng không thể quên Minh Trọng – người gắn với với sự thăng hoa của Bình Dương gần đây, hay vai trò của Tuấn Tài, Văn Khang ở Thể Công Viettel dù đội bóng này đang gặp nhiều khó khăn ở các vòng đấu vừa qua…

Khi ông Philippe Troussier công bố danh sách 30 tuyển thủ lên đường đi Qatar, người ta thấy rõ đây là một đội tuyển mới, giàu tính chiến đấu, có thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ nếu họ lâu nay luôn quen thuộc và biết cách “bắt bài” Đội tuyển Việt Nam.

Mục tiêu của Đoàn Quân Sao Vàng tất nhiên là hướng tới đích vượt qua vòng đấu bảng với đối thủ chính quen thuộc là Đội tuyển Indonesia, hạn chế bàn thua, thẻ phạt trước các đối thủ mạnh như Nhật Bản và Iraq để đi tiếp với vị trí thứ 3 bảng đấu (trong số các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất) như cách Đội tuyển Việt Nam thời Park Hang-seo từng làm được, làm tốt.

Đó là một mục tiêu dễ mà khó, khó mà dễ bởi Đội tuyển Indonesia không phải là đối thủ mạnh, còn Đội tuyển Iraq lại vừa từng đối đầu với chúng ta trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11/2023 – trận đấu mà chúng ta phải nhận bàn thua đầy tiếc nuối ở phút bù giờ cuối cùng. Để thấy, mọi việc với thầy trò ông Philippe Troussier cần cố gắng đến mức cao nhất và khi giải đấu chưa diễn ra thì tất cả vẫn còn nguyên hy vọng để phấn đấu, để đạt tới./.

Tin mới