Đừng khóc cho Barcelona!

(Baonghean.vn) - Dù đã nắm lợi thế rất lớn sau trận lượt đi, nhưng thầy trò HLV Valverde vẫn phải cay đắng nhìn Roma hiên ngang giành vé vào chơi ở vòng bán kết. ​

Nếu chỉ nhìn vào bảng tỉ số, không ít người cảm thấy bất ngờ về kết quả trận Roma - Barcelona (3 - 0). Tuy nhiên, với những ai theo dõi trọn vẹn trận đấu diễn ra trên sân Olimpico đều phải thừa nhận chiến thắng của thầy trò HLV Di Francesco là hoàn toàn xứng đáng. Hay nói khác là Barcelona không xứng đáng để sở hữu tấm vé vào chơi ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Trên hành trình tới vòng tứ kết tại Champions League mùa giải 2017/2018, thầy trò HLV Valverde được sự giúp sức khá nhiều từ yếu tố may mắn. Cứ nhìn vào con số 5 bàn thắng do đối phương tự đá phản lưới nhà (Roma đóng góp 2 bàn) là đủ hiểu.

Bên cạnh đó, cột dọc và xà ngang khung thành thủ môn Stegen cũng góp phần không nhỏ giúp Barcelona tránh được những bàn thua mười mươi (riêng Chelsea có tới 4 lần sút bóng trúng khung gỗ Barcelona).

Thế nhưng chỉ dựa vào may mắn thôi thì trước sau gì đội chủ sân Camp Nou cũng bị trả giá!
Messi bất lực giữa vòng vây của các cầu thủ Roma. Ảnh: Internet
Messi bất lực giữa vòng vây của các cầu thủ Roma. Ảnh: Internet
Ở Champions League mùa giải năm nay, ngoài trận thắng 3 - 0 trước Juventus tại vòng bảng và thắng lợi 3 - 0 trước Chelsea tại trận lượt về vòng knock-out, thầy trò HLV Valverde không thể hiện được nhiều điều trong những trận đấu còn lại. Hàng công quá phụ thuộc vào ngôi sao Messi, hàng thủ lại quá phụ thuộc vào sự xuất sắc của thủ thành Stegen.

Thay vì càng ngày càng hoàn thiện thì Barcelona càng bộc lộ thêm nhiều khiếm khuyết hơn. Cặp trung vệ Pique - Umtiti không cho thấy sự chắc chắn, Iniesta đã không còn đảm bảo thể lực cần thiết và Suarez vẫn chưa lấy lại được bản năng "sát thủ" vốn có…

Rõ ràng, HLV Valverde đã không tìm ra phương án hữu hiệu nhất để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong cỗ máy Barcelona. Chứng kiến sự bất lực của cựu HLV Bilbao phía bên ngoài đường piste, các cule không khỏi thất vọng.

Valverde cũng phải bất lực nhìn Barcelona bị Roma hành hạ. Ảnh: Internet
Valverde cũng phải bất lực nhìn Barcelona bị Roma hành hạ. Ảnh: Internet
Trong sân, Messi và các đồng đội liên tục bị đội chủ nhà hành hạ. Đã lâu lắm rồi giới mộ điệu mới thấy Barcelona thi đấu bế tắc và mất phương hướng đến vậy.
“Gã khổng lồ xứ Catalan” chỉ biết cam chịu những cú đấm chí mạng từ chàng David tí hon, Roma. Barcelona trong trận đấu trên sân Olimpico không mang bóng dáng của một đội bóng lớn, một thế lực thật sự ở Champions League. Cho nên, chẳng phải tiếc nuối, xót xa khi nhìn Barcelona phải dừng bước tại vòng tứ kết. Họ không xứng đáng nhận được điều gì ngoài những lời chỉ trích.

Bao nhiêu lần rồi, Barcelona tạo nên những màn lội ngược dòng ngoạn mục, giờ đến lúc họ phải nếm trải cảm giác cay đắng, nhục nhã đó trong vai nạn nhân. Xin đừng khóc cho thầy trò HLV Valverde, mà thay vào đó là dành lời ngợi khen cho màn trình diễn, lòng quả cảm của những chiến binh Roma./.                                                    

Tin mới