Ghi bàn - điểm yếu của U23 Việt Nam!

(Baonghean) - Sau trận đấu khởi động khá chật vật và bỏ lỡ hàng tá cơ hội ghi bàn trước U23 Philipines, bước vào lượt trận thứ 2 của bảng B, người hâm mộ Việt Nam trông chờ một lối chơi khởi sắc của U23 Việt Nam trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là U23 Myanmar. Nhưng những diễn biến của 90 phút trên sân vận động Lebak Bulus đã không như mong đợi của các cổ động viên Việt Nam.
 
Trước một Myanmar đá rắn, vào bóng quyết liệt, lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ chúng ta gần như bị vô hiệu hoá. Gây sức ép lên phần sân của đối thủ suốt cả trận đấu, thậm chí chơi hơn người từ phút 59, U23 Việt Nam vẫn không cụ thể hoá được ưu thế của mình.

Các tiền đạo U23 Việt Nam chưa thể hiện được nhiều

trong 2 trận đấu vừa qua.                          Ảnh: Dân trí

Trận đấu này, U23 Myanmar trình diễn một bộ mặt khác hẳn với một Myanmar đã thua U23 Việt Nam 5-0 tại giải đấu giao hữu VFF Cup 2011. Họ vào trận với một tinh thần quyết tâm rất cao, với lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh rất hợp lý. Trong khi đó, các phương án tấn công của U23 Việt Nam lại tỏ ra khá đơn điệu, thiếu sự biến hoá trước một hàng phòng ngự dày đặc, bọc lót nhiều tầng của Myanmar.
 
Những niềm hy vọng của U23 Việt Nam là Trọng Hoàng, Văn Quyết, Thành Lương đã không có những pha bóng đột biến để làm thay đổi cục diện trận đấu. HLV Falko Goetz buộc phải tung vào sân tất cả các tiền đạo có trong tay để tìm kiếm bàn thắng, nhưng các học trò của ông đã không để lại dấu ấn gì đáng kể ngoài những cú sút thiếu uy lực trước thủ thành Thihatthu.
 
Để U23 Myanmar cầm hoà là một kết quả đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Cơ hội vào bán kết vẫn thuộc về U23 Việt Nam khi mà 3 trận đấu còn lại họ chỉ phải gặp U23 Đông Timor, U23 Brunei và U23 Lào. Nhưng, với những gì đã thể hiện ở 2 trận đấu vừa qua, hy vọng "đổi màu huy chương" của U23 Việt Nam ở SEA Games 26 có vẻ như hơi xa vời!
 
Xem ra, hàng công vẫn là khâu yếu nhất của U23 Việt Nam hiện nay.

Đức Dũng

Tin mới