Giữ nhà giàn bằng cả trái tim

(Baonghean) - Trong tuần qua, bài viết  “Vững vàng giữa trùng khơi” của phóng viên Nguyên Sơn, đăng số ngày 10/01/2014 nhận được số phiếu đề cử cao thứ 2 với 33 phiếu. Sau đây là một số lời bình dành cho bài viết: 

1. Niềm tin son sắt

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng không chỉ đối với lịch sử dân tộc, mà còn là nhân tố quan trọng bảo đảm cho đất nước ta phát triển bền vững. Đó là ý chí quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi. 
Bài viết xúc động, cho chúng ta hiểu thêm những khó khăn, vất vả, thiếu  thốn và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ đóng quân giữa trùng khơi, giữa biển cả mênh mông, giữa sóng gió khắc nghiệt để bảo vệ giữ vững biển trời đất nước... Qua đó, chúng ta hiểu rõ hơn những hy sinh mất mát, những quyết tâm sắt đá của cán bộ, chiến sỹ trên các Nhà giàn DK1, tỏ rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đối với các vấn đề liên quan đến Biển Đông, nhất là tình hình biển đảo của Tổ quốc cho các thế hệ trẻ nắm rõ để tự hào về dải đất thiêng liêng của quốc gia, trong đó biển đảo là một phần máu thịt không thể tách rời.
Tết đến, xuân về, mọi người, mọi nhà được đón năm mới trong  hòa bình, yên vui, trong khi các chiến sỹ ngoài xa khơi, hải đảo đón Tết xa nhà, thiếu thốn về vật chất và tinh thần, nhưng như lời của Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/14: ..."Chúng tôi luôn quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, canh giữ biển trời cho nhân dân vui xuân, đón Tết..." đã nói lên tất cả.
2. Chân thật, xúc động
Người bình đánh giá đây là bài ghi nhanh khá xúc động, bài và ảnh đã thể hiện được tình cảm giữa đất liền đến với biển đảo xa xôi, nhìn những nhà giàn lọt thỏm giữa muôn trùng khơi mới thấy hết muôn vàn những khó khăn mà các chiến sĩ phải đối mặt, nhưng các anh vẫn ngày đêm vững vàng canh giữ biển trời bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Họ đứng đó, vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo, sự bình yên cho đất liền. Cuộc sống của họ đầy những thiếu thốn, khó khăn. Và nhiều khi, họ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình để trấn giữ vùng biển chủ quyền của đất nước. Họ là những người lính hải quân ở Nhà giàn DK1...
Giáp Tết, những chuyến hàng mang hơi ấm của tình quân dân từ đất liền đến với cán bộ, chiến sỹ trên Nhà giàn DK1, nhưng để những chuyến hàng đó đến với cán bộ chiến sỹ thì không dễ dàng chút nào, nếu như sóng to thì việc tiếp cận những bậc thang thẳng đứng lên nhà giàn rất khó, cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn phải dòng dây thừng xuống, kéo từng người dưới xuồng lên. Mặc dù chưa có dịp được thăm, chia sẻ những khó khăn cùng các anh nhưng đọc bài viết bản thân cảm thấy được sẻ chia với thiếu thốn, khó khăn đó với các anh. Đó là khi đoàn công tác chỉ cách các anh những bậc thang nhưng những cái bắt tay cũng là “xa xỉ”: Thiếu tá Nguyễn Xuân Hà – Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK 1/11 xúc động đến rơm rớm nước mắt: “Mấy năm nay, năm nào gần Tết Nguyên đán cũng có đoàn từ đất liền ra thăm, tặng quà nhưng năm nay mới có các anh chị lên được nhà giàn. Những năm trước, sóng to, gió lớn, chỉ gửi quà bằng cách bọc nilon rồi néo vào dây thừng, anh em chúng tôi kéo lên. Còn những lời chúc Tết của chỉ huy vùng và cán bộ, phóng viên chỉ gửi qua bộ đàm…”, những niềm vui và nỗi buồn các cán bộ chiến sỹ cũng chỉ biết chia sẻ cùng nhau để vượt qua như chi tiết thật cảm động mà anh Bắc trong bài viết cho biết: “… nhận được tin bố mất nhưng do điều kiện công tác cùng với sóng to, gió lớn, không có tàu vào nên không thể về quê lo tang cho cụ…”, với đất liền mặc dù đau thương thì anh vẫn có thể về lo chu tất được cho bố nhưng giữa trùng khơi thì đó là điều không thể… Còn vô vàn khó khăn nữa mà tác giả đã nêu trong bài viết, chưa kể có những khó khăn mà chỉ có các cán bộ chiến sỹ mới cảm nhận được, vậy mà các anh vẫn kiên trung bám biển, làm tròn trọng trách của người công dân, của một người chiến sĩ.
Kết thúc bài viết là hình ảnh: Tết đến muôn hoa khoe sắc nhưng ở đảo thì chẳng bao giờ có hoa. Nhưng các anh chính là những bông hoa đẹp nhất. Các anh đã giữ nhà giàn bằng cả trái tim!
Người Xây Dựng

Tin mới