Hết tiền bán nhà, bệnh vẫn chưa khỏi

(Baonghean.vn) - Đó là tình cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Hương (xóm 3, xã Thanh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Anh Lê Văn Huệ, chồng chị Hương bị xuất huyết não đang nằm ở bệnh viện đã hơn 4 tháng nay.

 

Anh Lê Văn Huệ (chồng chị Hương) nhập viện vào tháng 11 năm 2011 với những biểu hiện đau đầu, không biết gì, anh mê man bất tỉnh gần một tháng trời. 4 tháng cùng chồng vật lộn với bệnh tật tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An, chị Hương phải gửi 3 đứa con cho người thân nuôi giúp, căn nhà đơn sơ cùng với mảnh vườn ở một xã miền núi xa xôi của anh chị cũng đã bán để lấy tiền chữa bệnh cho chồng.


Anh Huệ đã qua 2 lần phẫu thuật, tiêu hết hơn 100 triệu đồng, nhưng vẫn còn một lần phẫu thuật nữa mà các bác sĩ đã hẹn, là đến tháng 3 này, nhưng gia đình chị không còn gì để bán nữa.

 

Năm ngoái gia đình chị Hương trong diện hộ nghèo, anh Huệ nằm viện cũng chỉ có mỗi bảo hiểm của hộ nghèo chứ không có bảo hiểm y tế nên khó khăn lại đè lên vai chi Hương. Đã mấy lần chị Hương phải đưa chồng trở về khi hết sạch tiền, nhìn chồng chống chọi với bệnh tật nhưng chị không biết làm gì ngoài rơi nước mắt cùng anh.

 

Bác Hiền (một người bệnh cùng phòng với anh Huệ) cho biết: “Tội chị Hương lắm, 4 tháng chăm chồng mà không có ai xuống thay cho về thăm con cả, nhà xa nên người thân của chị ấy chỉ xuống thăm một lúc rồi về chứ không ở trực được, nhiều lúc hết tiền không có gì ăn, mấy người trong phòng lại chia sẻ cơm cùng anh chị, tội lắm”.

 

Bác sĩ Lê Quang Toàn, người trực tiếp chữa trị cho anh Huệ, cho biết: “Bệnh của anh Huệ rất nguy hiểm đến tính mạng do ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Và phải phẫu thuật 3 lần mới mong giữ được tính mạng, mà hiện gia đình anh lại rất khó khăn”.

 

Hiện anh Huệ đang được điều trị tại phòng số 4, khoa Thần kinh, BV đa khoa Nghệ An. Anh chị đang cần lắm những tấm lòng vàng để một ngày không xa anh sẽ lại sớm được về bên các con mình.

Lê Kim Tuyến

Tin mới