Hoàng Anh Gia Lai - CLB Hà Nội: Cả giận mất khôn

(Baonghean.vn) - 2 chiếc thẻ đỏ cho đội trưởng Thành Lương và HLV Chu Đình Nghiêm đã xóa đi hình ảnh đẹp của đội bóng Thủ đô xây dựng từ đầu mùa bóng đến giờ.

Những hình ảnh không đẹp trong và ngoài sân cỏ trận đấu HAGL gặp CLB Hà Nội lượt đi tứ kết Cúp quốc gia khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam bị tổn thương. Đáng tiếc, nó lại đến từ một trận đấu của 2 đội bóng đang được khán giả yêu thích nhất bởi lối chơi cống hiến, đậm chất kỹ thuật.

“Siêu kinh điển” của Việt Nam

Vài năm gần đây, những cuộc đối đầu của Hà Nội và HAGL đều được trông đợi. Đơn giản bởi đó là cuộc đối đầu của 2 đội bóng trẻ nhất V-League, gồm nhiều cầu thủ có kỹ thuật bậc nhất sân cỏ Việt Nam.

Có điều khá lạ, có thể thắng đậm HAGL 5-0 trên sân Hàng Đẫy nhưng 3 mùa giải vừa qua, bất kể chủ nhà phong độ ra sao, CLB Hà Nội luôn ra về tay trắng trong những chuyến làm khách trên sân Pleiku. Mùa giải này thành tích thi đấu sân nhà của HAGL rất tốt. Họ chưa để thua trận nào và đang trải qua chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

HLV Chu Đình Nghiêm đã có phản ứng thái quá trên sân Plei-ku. Ảnh: Internet
HLV Chu Đình Nghiêm đã có phản ứng thái quá trên sân Pleiku. Ảnh: Internet
Việc HAGL muốn trả "món nợ" trên sân Hàng Đẫy còn CLB Hà Nội muốn thể hiện sức mạnh khiến trận cầu trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Ngay cả Hoàng Vũ Olaleye Samson đang chấn thương nhẹ cũng đã được đưa vào sân.

BHL Hà Nội muốn dùng “bộ ba nguyên tử” của sân cỏ Việt Nam là Hoàng Vũ Olaleye Samson - Moses Oloya - Oseni để đè bẹp chủ nhà. HLV Chu Đình Nghiêm cất Thành Lương, Văn Đại để tính bung sức vào hiệp 2, khi cầu thủ HAGL đuối sức.

Tưởng như chiến thắng 2-1 đã nằm trong tay thì trong tình huống tranh chấp với Đình Trọng, Rimario tỏ ra khá quái để kiếm về quả phạt 11m gỡ hòa 2-2. Khi trung vệ Hà Nội xoạc bóng, anh ta nhanh chóng đưa chân chắn để cho Đình Trọng không thể tiếp cận trái bóng và  tất nhiên là phạm lỗi trong vòng cấm.

Việc tiền đạo Rimario vẫn chưa có được bàn thắng nào kể từ đầu mùa giải khiến cho ngoại binh này thi đấu lăn xả và tinh quái. Khá nhiều tình huống tranh cãi trên sân bắt nguồn từ ngoại binh này khiến bầu Đức xem trận đấu đã cầm máy nhắn tin cho BHL HAGL phải thay ra ngay.

Những cái đầu nóng

Nhiều khả năng Thành Lương còn bị án phạt bổ sung sau khi khi “văng tục và có lời lẽ không đúng mực” với trọng tài Ngô Duy Lân. Ảnh: Internet
Nhiều khả năng Thành Lương còn bị án phạt bổ sung sau khi khi “văng tục và có lời lẽ không đúng mực” với trọng tài Ngô Duy Lân. Ảnh: Internet
Trọng tài Ngô Duy Lân đã đúng khi quyết định thổi phạt 11m lỗi của Đình Trọng nhưng lại thiếu kinh nghiệm khi phạt thẻ vàng Thành Lương, trong pha tranh cướp bóng với Văn Thanh. Có vẻ như trước đó, ông bị ức chế đã không kiểm soát được chính mình. Hai cầu thủ tranh bóng trên không và cũng không phải là tình huống có thể thành bàn thắng nên thường các trọng tài sẽ không cần “ra uy” như thế, nhất là khi trận đấu đã nóng lên.

Đến lượt đội trưởng Thành Lương hành xử rất nghiệp dư khi “văng tục và có lời lẽ không đúng mực” với trọng tài chính thì việc nhận thẻ đỏ là hoàn toàn chính xác. Những phản ứng bảo vệ quân sau đó của HLV Chu Đình Nghiêm để bị nhận thẻ đỏ chỉ làm xấu đi hình ảnh của đội bóng Thủ đô.

Khán giả xem truyền hình khá thất vọng khi chứng kiến từ một thành viên BHL CLB Hà Nội đã ném chai nước lên khu vực khán giả. Mọi việc tồi tệ hơn khi một số cổ động viên chủ nhà lập tức ném chai lọ và có những lời lẽ quá khích với các thành viên đội bóng thủ đô.

Cũng không hiểu vì sao lực lượng an ninh sân Pleiku lại cho trọng tài hạng Nhất Khổng Tam Cường - người không có nhiệm vụ xuống sân, để rồi suýt nữa xảy ra va chạm với HLV Chu Đình Nghiêm trên đường đi vào phòng nghỉ sau khi nhận thẻ đỏ. Với 2 lỗi này, có lẽ BTC sân Pleiku sẽ phải nhận án phạt của Ban điều hành Cúp quốc gia.

Tin mới