Hội Cựu Chiến binh cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An hành trình về nguồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đoàn cán bộ Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An đã về với Côn Đảo, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hồng Phong cùng các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: Bạch Hiền
Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hồng Phong cùng các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: Bạch Hiền

Hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), từ ngày 14 đến 15/4/2023, đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã đến Côn Đảo, tổ chức lễ viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Đoàn tới thăm Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: Bạch Hiền
Đoàn tới thăm Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: Bạch Hiền

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn đặt lẵng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm nghĩa trang Hàng Dương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ đã suốt đời hy sinh, dành cả tuổi xuân cho cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng đất nước cho Tổ quốc Việt Nam muôn đời sống mãi.

Đoàn đã dâng hương trước phần mộ chị Võ Thị Sáu - người con gái Đất Đỏ, nữ chiến sĩ dũng cảm, gan dạ, hy sinh khi chưa đầy 20 tuổi, là tử tù đầu tiên và cũng là người nữ tù nhỏ tuổi nhất ở Côn Đảo. Chị là tấm gương sáng về lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm mà lớp lớp thế hệ sau mãi mãi học tập, noi gương.

Thăm mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Bạch Hiền
Thăm mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Bạch Hiền

Đoàn đã tới thăm, viếng phần mộ đồng chí Lê Hồng Phong, người con ưu tú của xứ Nghệ, Tổng Bí thư của Đảng ta thời kỳ 1935 - 1936. Đồng chí là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, một chiến sĩ nhiệt thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Dịp này, đoàn cũng đã tới thăm các trại giam Phú Tường, Phú Hải ở Côn Đảo - nơi được ví như những "địa ngục trần gian”.

Đoàn tới thăm trại giam Phú Tường. Ảnh: Bạch Hiền

Đoàn tới thăm trại giam Phú Tường. Ảnh: Bạch Hiền

Trại giam Phú Tường được xây dựng vào năm 1940, thuộc hệ thống Trung tâm cải huấn - trại Phú Hải, nằm trên đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Nơi đây được mệnh danh là "chuồng cọp kiểu Pháp", một trong những hệ thống nhà tù thực dân Pháp bí mật xây dựng để giam giữ và tra tấn những người tù chính trị. Khu biệt giam nổi tiếng của thực dân Pháp xây dựng tại Côn Đảo này nhằm khuất phục ý chí chiến đấu của các chiến sĩ cộng sản. Hệ thống có hai lớp tường bao bọc dãy chuồng cọp bí mật ở giữa. Các tù nhân đều bị bịt mắt trước khi dẫn giải đến đây để không xác định được phương hướng,

Trại Phú Hải nằm trên đường Lê Văn Việt là nhà tù cổ và lớn nhất tại Côn Đảo. Nhà giam này thuộc hệ thống các trại tù khổ sai. Công trình do thực dân Pháp xây để bỏ tù các chiến sĩ cách mạng, các nhà yêu nước Việt Nam từ năm 1862 và nâng cấp hoàn chỉnh từ năm 1889 đến năm 1896. Trại giam này nằm trong hệ thống nhà tù Côn Đảo trực thuộc Trung tâm Cải huấn Phú Hải. Để đánh lừa dư luận, thực dân Pháp cho xây dựng nhà nguyện, giảng đường, câu lạc bộ, nhà ăn, phòng cắt tóc… và cải tạo “hầm xay lúa” thành phòng chữa bệnh. Sân trại còn được trồng hoa, cây cảnh như một công viên. Đây là một công trình vừa mang tính hình thức để đối phó với dư luận, vừa dùng để mua chuộc dụ dỗ tù chính trị ly khai, tố cộng…

Chiến tranh đã lùi xa, hòa bình đã lặp lại, đất nước đang từng ngày đổi mới, phát triển, nhưng những ký ức đau thương đầy bi tráng ấy không thể nào quên được. Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn và nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng và củng cố tổ chức Hội đoàn kết, ngày càng vững mạnh góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Tin mới